Sáng nay, 1.000 bệnh nhân nghèo tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương được nhận bữa sáng miễn phí (gồm xôi đỗ và chả). Đây là chương trình do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm tổ chức thường kỳ vào lúc 6 giờ sáng Thứ 6 hàng tuần.
Vì thiếu máu bẩm sinh nên cậu bé Nguyễn Lương Bằng (xã Trường Giang, Lục Nam, Bắc Giang) dù đã lớp 5 nhưng cân nặng chưa đầy 30kg. Mỗi tháng, cậu bé và mẹ lại phải xuống Hà Nội để truyền máu 10 ngày, thời gian đi học của em chỉ còn khoảng 12 ngày. Cậu bé vui vẻ ngồi ăn ngay bên cạnh mọi người. Ảnh: BY
Bữa sáng miễn phí gồm có xôi đỗ và chả. Ảnh: BY
Từ sáng sớm bệnh nhân và người nhà đã xếp hàng để nhận bữa sáng miễn phí từ đoàn từ thiện. Ảnh: BY
Công tác chuẩn bị đóng gói 1.000 bữa sáng miễn phí. Ảnh: BY
Để kịp chuẩn bị cho giờ phát, đoàn phải chia thành 2 nhóm đóng gói. Ảnh: BY
Các suất xôi nóng hổi được đóng gói tại nơi trao tặng. Ảnh: BY
6 giờ sáng, bữa sáng miễn phí chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh: BY
Bữa sáng miễn phí được trao tặng tới những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: BY
Các bà, các mẹ cùng chung tay tặng những bữa ăn sáng. Ảnh: BY
Người nhà có thể nhận 1-2 suất. Một suất cho mình và một suất cho người thân đang phải điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BY
Người nhà bệnh nhân trở vào viện với 2 bữa sáng trên tay. Ảnh: BY
Mỗi bữa sáng là tình cảm và sẻ chia đối với bệnh nhân nghèo. Ảnh: BY
Cậu bé Đường Văn Đạt (12 tuổi ở xã Mường Khoong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) nhận 2 suất ăn sáng cho mẹ và mình. Giống như em Bằng, hàng tháng Đạt phải cùng mẹ xuống Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương để truyền máu. Câu bé bị căn bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: BY
Hai mẹ con Đạt tranh thủ ăn sáng để di chuyển sang Bệnh viện Nhi để thực hiện khám. Ảnh: BY