Chiều tối 17/7, gần đến giờ thi đấu khán giả mới bắt đầu đến sân. Họ tập trung trước quầy vé để mua xé vào sân xem trận đấu tâm điểm giữa CLB TP.HCM và HAGL trên sân Thống Nhất.
Khoảng 18h30, trời đổ cơn mưa lớn khiến các khán giả rất khó khăn để di chuyển đến sân.
Mặc dù vậy, sức hấp dẫn của trận đấu này đã khiến các cổ động viên bất chấp mưa gió để đến sân theo dõi trận đấu.
Bạn Hồng Vinh vừa kết thúc chuyến xe công nghệ liền đến thẳng sân để tranh thủ xem trận đấu này.
Hai bạn Minh Lan và Ngọc Mỹ vội mặc áo mưa để chuẩn bị vào sân.
Các bãi xe tự phát cũng được dịp ăn theo. Dịch vụ giữ xe tranh thủ "kiếm chác" khi giữ mỗi xe 20.000 đồng.
Khán giả mặc áo mưa xếp hàng dài trong cơn mưa lớn để chờ được vào sân xem CLB TP.HCM và HAGL.
Các nhân vien soát vé cũng làm việc tích cự, họ khá vất vả trong thời tiết khắc nghiệt này.
Đông đảo khán giả kiên nhẫn chờ đợi trong cơn mưa. Điều này cho thấy tình yêu bóng đá nơi những cổ động viên này hết sức cuồng nhiệt.
Các khán giả đội mưa chờ vào sân.
Anh Thanh Tâm mang theo túi nilong để đôi giày. Anh đã tính trước và mang theo đôi dép phòng trời mưa.
Nhân viên soát vé quét mã QR trên vé vào sân của khán giả để xác định vé vào sân hợp lệ, phòng ngừa vé giả.