Sáng 2/9, khác với những ngày thường khác, bà Thái Bích Lệ (64 tuổi, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dậy từ sớm sửa soạn trang phục áo dài, trang điểm nhẹ nhàng cùng mọi người trong câu lạc bộ "người không tuổi" ra bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tập thể dục.
Người Hà Nội mặc áo dài tập thể dục, nhảy dây chào mừng Quốc khánh 2/9. Clip: Gia Khiêm
Tại đây, mọi người dùng hoà mình vào những khúc nhạc hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9. Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, rất đông người tập thể dục khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời trong ngày đặc biệt, dưới tiết trời dịu mát.
Đường phố Hà Nội trang hoàng cờ hoa nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp nghỉ lễ nhiều gia đình đi chơi, dạo phố phường Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Lệ cho biết, trong ngày Quốc khánh đặc biệt này, bà cùng mọi người đều rất hân hoan.
Trẻ nhỏ vô tư vui đùa bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Gia Khiêm
Người thân mặc áo dài cho trẻ lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Gia Khiêm
"Nếu như năm ngoái vào thời điểm này, Hà Nội đang thực hiện đợt giãn cách xã hội, hạn chế ra đường trừ trong trường hợp thiết yếu thì giờ đây dịch bệnh cơ bản được đẩy lùi. Mọi người năm nay đều vui mừng, háo hức dạo phố chào mừng Quốc khánh. Được gặp và tập luyện thể dục thể thao cùng bạn bè tôi rất vui. Chúng tôi sẽ cùng nhau có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ", bà Lệ chia sẻ.
Bà Lệ cùng mọi người trong câu lạc bộ khoác áo dài tập thể dục ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Gia Khiêm
Kỳ nghỉ lễ này, bà Lệ quyết định ở lại Hà Nội tận hưởng những ngày tiết trời sang thu. Cùng gia đình vui vầy bên nhau thay vì lựa chọn những chuyến đi chơi xa. "Gắn bó với Hà Nội tôi thấy thêm yêu mến mảnh đất ngàn năm lịch sử này. Tôi sẽ cùng gia đình, bạn bè dạo phố, ghi lại những khoảnh khắc đẹp", bà Lệ chia sẻ thêm.
Bà Nguyễn Thị Phúc (thứ 2 từ trên xuống) vui vẻ tập luyện cùng mọi người trong ngày 2/9 đặc biệt năm nay. Ảnh: Gia Khiêm
Cách đó không xa là nhóm câu lạc bộ "Yoga cười". Trong ngày Quốc khánh đặc biệt này, tất cả mọi người khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng hân hoan nhảy theo những khúc nhạc "Việt Nam ơi!...". Mọi người cùng nhau rèn luyện sức khoẻ, cười thoả sức.
Nhiều người mặc áo dài chụp ảnh. Ảnh: Gia Khiêm
Bà Nguyễn Thị Phúc cho biết, để chào mừng ngày lễ đặc biệt này, mọi người đã mua thêm hoa quả sau khi tập luyện thể thao xong sẽ liên hoan, chụp ảnh…
Nhiều người cao tuổi sảng khoái nhảy dây, vui vẻ bên phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Gia Khiêm
"Hôm nay là ngày của dân tộc, chúng tôi có mặt ở bờ hồ từ 6h sáng. Nhân dịp này, chúng tôi mong không riêng gì Hà Nội mà người dân cả nước và thế giới sống hoà bình, đẩy lùi được dịch bệnh. Chúng tôi cũng đang rất vui và hạnh phúc vì cuộc sống nhộn nhịp đã trở lại bình thường, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát", bà Phúc bày tỏ.
Một góc hồ Hoàn Kiếm bình yên dưới trời nắng nhẹ sáng 2/9. Ảnh: Gia Khiêm
Một nhóm chạy thể dục cùng nhau chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ sáng ngày 2/9. Ảnh: Gia Khiêm
Cùng mọi người đam mê Aerobic, sáng nay bà Hoàng Thị Hồng Thắm, vượt quãng đường hơn 10km từ quận Hoàng Mai lên bờ hồ Hoàn Kiếm chào đón Quốc khánh 2/9. Mọi người cùng nhau chơi trò nhảy dây gắn liền với ký ức tuổi thơ.
Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Thắm chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi rất vui. Được lên bờ hồ thấy mọi người đổ về đây chụp ảnh ai nấy đều háo hức. Hàng ngày chúng tôi vẫn nhảy dây, kéo co, tập nhảy… Trong những ngày này được ngắm bờ hồ Hoàn Kiếm, dạo phố cổ, tận ngắm phố phường sáng sớm thì không còn gì bằng".