Tại vòng bảng, khi gặp nhau trong trận ra quân ở bảng F, với tính chất quyết liệt của cuộc đua tranh vé vào vòng 1/8, Croatia và Maroc vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Cả 2 bên đều không ngần ngại tăng cường sự tranh chấp, không phải va chạm và phạm lỗi để bảo đảm an toàn cho khung thành đội nhà. Tuy nhiên, những pha phạm lỗi đều ở mức độ nhẹ và trong cả trận đấu ấy, trọng tài chỉ phải rút ra 1 thẻ vàng dành cho Maroc.
Dù không thể tạo thêm bất ngờ tại vòng bán kết, nhưng việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải có thể coi là thành công rất lớn với Croatia và đặc biệt là Maroc. "Sư tử vùng Atlas" đã tạo nên kỳ tích khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết một VCK World Cup.
Tâm lý thoải mái sẽ giúp Croatia và Maroc bước vào trận tranh huy chương đồng với hưng phấn nhất định. Họ có thể không còn áp dụng chiến thuật phòng ngự quá chặt chẽ với nhiều toan tính đến mức thực dụng như các trận trước để đá tấn công một cách phóng khoáng hơn.
Thực tế, trong những trận đã qua, ngay cả ở thời điểm căng thẳng nhất, Croatia và Maroc đều cho thấy họ không phải những đội có thiên hướng chơi xấu. Trừ những trường hợp bất khả kháng, cầu thủ của 2 đội không có ý định "triệt hạ" đối phương mà họ luôn cố gắng sử dụng năng lực chuyên môn để phòng ngự thật tốt.
Trận tranh huy chương đồng không có tính chất quá căng thẳng nên Croatia và Maroc có thể tập trung vào việc cống hiến, tạo ra những pha tấn công đẹp mắt nhiều hơn là tìm cách phạm lỗi để ngăn đối thủ ghi bàn. Chính vì vậy, trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có nhiều thẻ phạt được rút ra.
Đội hình dự kiến Croatia vs Maroc:
Croatia: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.
Maroc: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.