Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với thành tích lọt vào bán kết World Cup 2022, Croatia và Maroc có thể coi đã hoàn thành vượt mức xuất sắc so với mục tiêu mà họ đặt ra trước giải. Dù không lặp lại chiến công vào chung kết như World Cup 2018, nhưng đây vẫn là giải đấu thành công của Croatia. Với Maroc, họ thậm chí còn tạo được mốc son lịch sử khi là đội châu Phi đầu tiên tiến xa đến vậy ở một VCK World Cup.
Thất bại ở vòng bán kết có thể khiến Croatia và Maroc có đôi chút tiếc nuối vì đã không thể thi đấu hiệu quả để đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng phản ứng sau trận đấu cho thấy họ đã sớm quên đi nỗi buồn để hướng đến trận tranh huy chương đồng với trạng thái tinh thần rất tích cực.
Tại vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0 ở lượt trận ra quân tại bảng F. Đó là trận đấu cả 2 đội đều không muốn thua và họ đã chơi rất thận trọng và chấp nhận chia điểm. Nhưng lần tái đấu này sẽ khác hẳn, khi Croatia cũng như Maroc muốn hướng tới một trận đấu giàu tính cống hiến tạo ra thêm ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ trước khi chia tay giải đấu.
Croatia và Maroc có những cầu thủ giàu kỹ thuật, đủ sức tạo ra đột biến như Modric, Perisic, Petkovic, Kramaric (Croatia) hay Ziyech, Hakimi, Boufal (Maroc). Sự thoải mái sẽ khiến họ cùng nhau tạo ra các pha tấn công đa dạng và rất có thể, bàn thắng sẽ xuất hiện từ sớm trong thế trận đôi công mãn nhãn.
Croatia: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.
Maroc: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.