Dân Việt

Bạo loạn ở Pháp: Gia đình thị trưởng bị tấn công 'gây sốc'

Tuấn Anh (Theo RT) 03/07/2023 07:23 GMT+7
Một nhóm những kẻ bạo loạn đã đâm một chiếc ô tô vào nhà của một quan chức hàng đầu ở ngoại ô Paris và dường như đã cố gắng đốt cháy nó.
Bạo loạn ở Pháp: Gia đình thị trưởng bị tấn công 'gây sốc'  - Ảnh 1.

Một sĩ quan cảnh sát đứng trước ngôi nhà bị hư hại của Thị trưởng l'Hay-les-Roses Vincent Jeanbrun vào ngày 2/7. Ảnh AFP 

Nhà của thị trưởng Vincent Jeanbrun của vùng ngoại ô L'Hay-les-Roses của Paris, đã bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính vào Chủ nhật. Thị trưởng Vincent Jeanbrun là một thành viên của đảng bảo thủ Les Republicains, không có ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng vợ và hai con của ông đang ngủ trong nhà và phải chạy trốn.

Vụ tấn công xảy ra khi Pháp phải hứng chịu gần một tuần bạo lực lan rộng hàng đêm và tình trạng vô luật pháp do cảnh sát bắn chết một cậu bé 17 tuổi.

"Vào lúc 01:30 sáng, khi tôi đang ở tòa thị chính giống như hai đêm trước, mọi người đã xông vào nhà tôi trước khi phóng hỏa đốt nhà tôi, nơi vợ tôi và hai con nhỏ của tôi đang ngủ", thị trưởng nói trên Twitter, nói thêm rằng vợ và một trong những đứa con của anh ta đã bị thương trong vụ tấn công.

Jeanbrun tố cáo vụ việc là một "âm mưu ám sát", tuy nhiên, nhấn mạnh rằng quyết tâm "bảo vệ và phục vụ" nước Pháp của ông "lớn hơn bao giờ hết" sau vụ tấn công. 

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã đến thăm nhà của thị trưởng sau đó vào Chủ nhật và gọi đây là "đặc biệt gây sốc". "Chúng tôi sẽ không để bạo lực xảy ra", bà nói với các phóng viên tại hiện trường, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt những thủ phạm với "mức độ nghiêm trọng cao nhất". Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Đoạn phim từ hiện trường cho thấy hàng rào của nhà thị trưởng bị phá hủy một phần. Một vụ án hình sự về vụ việc đã được khởi động, với công tố viên Creteil Stephane Hardouin nói với truyền thông Pháp rằng đánh giá ban đầu cho thấy chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công nhằm mục đích đột nhập vào ngôi nhà và đốt cháy nó.

Pháp là nơi xảy ra làn sóng bạo loạn lan rộng, với hàng trăm tài sản bị phá hoại, xe hơi bị đốt cháy và các tòa nhà công cộng trên khắp đất nước bị tấn công. Tình trạng bất ổn bùng phát sau vụ cảnh sát bắn chết Nahel, 17 tuổi, khi đang dừng giao thông ở ngoại ô Nanterre của Paris hôm thứ Ba.

Trong khi hàng trăm kẻ bạo loạn đã bị bắt giữ và khoảng 45.000 nhân viên thực thi pháp luật được triển khai để dập tắt tình trạng bất ổn, bạo lực vẫn tiếp diễn trên khắp đất nước.