Dân Việt

Bạn trai lâu năm của Sandra Bullock qua đời

Đinh Đang 08/08/2023 13:54 GMT+7
Sandra Bullock từng hết lời khen ngợi bạn trai lâu năm của mình.

Mới đây, Bryan Randall - người bạn đời yêu thương của nữ diễn viên Sandra Bullock đã từ giã cõi tạm vào cuối tuần qua. Thông tin này đã được gia đình xác nhận. Bryan Randall 57 tuổi, ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ALS (Xơ cột bên teo cơ) kéo dài suốt 3 năm.

"Chúng tôi vô cùng đau lòng khi thông báo rằng vào ngày 5 tháng 8, Bryan Randall đã qua đời sau cuộc hành trình chống lại căn bệnh ALS kéo dài 3 năm. Bryan đã chọn cách chiến đấu âm thầm với căn bệnh ALS và những người thân trong gia đình chúng tôi luôn tôn trọng thái độ này của anh", gia đình Bryan nói.

Bạn trai lâu năm của Sandra Bullock qua đời

Bạn trai lâu năm của Sandra Bullock qua đời - Ảnh 1.

Bryan Randall và Sandra Bullock bên nhau từ năm 2015 đến nay. Ảnh: IT.

Bryan Randall từng là người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực nhiếp ảnh. Anh gặp diễn viên Sandra Bullock lần đầu vào tháng 1/2015. Khi đó, anh chụp ảnh cho buổi kỷ niệm sinh nhật con trai của cô là Louis. Mối quan hệ này dần trở nên sâu sắc hơn sau đó, thậm chí, cùng xuất hiện tại đám cưới của Jennifer Aniston và Justin Theroux vào cuối năm 2015.

Sandra năm nay đã 59 tuổi, hiện là mẹ của hai đứa con đã có những chia sẻ về quan điểm về hôn nhân trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Red Table Talk vào tháng 12/2021. "Tôi đã tìm thấy người đồng hành để bước đi trên cuộc đời. Chúng tôi có hai đứa con tuyệt vời, ba nếu tính cả con gái của (Randall). Điều đó thực sự tốt", cô nói.

Cô tiếp tục, nhấn mạnh về tầm quan trọng của cam kết gắn bó và cống hiến trong mối quan hệ: "Tôi không nói mọi người nên làm theo cách của tôi, nhưng đối với tôi, không cần một tờ giấy để chứng minh tôi là người vợ hoặc là một người mẹ. Tôi luôn ở bên cạnh gia đình trong những thời điểm khó khăn. Với tôi, không cần bất kỳ thứ gì nhắc nhở mình, ngoài chính bản thân, để đối mặt với sóng gió cuộc đời bên cạnh một người đàn ông tốt".

Sandra Bullock cũng chia sẻ về ảnh hưởng tích cực mà Bryan Randall đã mang lại cho con cái của cô. Cô mô tả anh như một tấm gương mà cô muốn con cái học tập, ca ngợi những giá trị và phẩm chất của bạn đời. "Anh là một hình mẫu mà tôi muốn con cái tôi noi gương. Tôi có một người đồng hành mà tôi rất tôn trọng. Không phải lúc nào cũng đồng tình với anh ấy và ngược lại. Nhưng anh ấy là một tấm gương đáng để học tập, ngay cả khi chúng tôi có quan điểm trái ngược", cô ngợi ca bạn đời.

Trong bối cảnh tang thương này, gia đình của Bryan Randall đã đề nghị thay vì mang hoa viếng, mọi đóng góp sẽ được chuyển đến Hiệp hội ALS và Bệnh viện Massachusetts General.