Hàng chục bức tượng được chế tác từ sắt thép hiện đang được trưng bày tại triển lãm "Dáng thép" bên trong vườn hoa Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).
Sắt thép phế liệu (đồ đồng nát – như quan niệm của số đông) được KTS Dương Nguyễn Huy nhặt nhạnh để hàn gắn thành những tác phẩm cách điệu, nghệ thuật.
Người dân tò mò chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc được làm từ những mảnh sắt vụn.
Tác phẩm có tên "Chiều về" được làm từ nhiều mảnh thép khác nhau, được hàn ghép lại bằng ý tưởng sáng tạo và bàn tay đầy cần mẫn, khéo léo.
Từ những mảnh thép tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua bàn tay của KTS với những công đoạn gò, hàn, uốn, sơn mạ, đánh bóng đã biến thành những tác phẩm ấn tượng.
Bà Nguyễn Thị Mai (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng với những tác phẩm này. Chúng được làm hoàn toàn bắng sắt, rất tỉ mỉ, kỳ công, thêm vào đó người tạo ra những tác phẩm này có khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú. Những tác phẩm rất gần gũi với đời thường".
Tác phẩm có tên "Mẹ con" được hàn bằng sắt.
Một tác phẩm khác có tên "Đời Thường" với những hình ảnh gần gũi, quen thuộc.
"Tôi ngắm nhìn những tác phẩm này và thấy chúng giống như đời thường vậy, rất gần gũi và quen thuộc. Từ con trâu, con lợn, con cá... cho đến hình ảnh đời thường của người phụ nữ đang ngồi ngóng đợi một điều gì đó", ông Đinh Công Huynh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.