Dân Việt

Tình báo Ukraine phát hiện điều Nga muốn giấu kín về lực lượng tinh nhuệ

PV (Theo Newsweek) 10/09/2023 13:08 GMT+7
Theo một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Kiev, các đơn vị tinh nhuệ của Nga tham gia vào cuộc giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine đã được tái lập tới sáu lần, khi quân đội Moscow tiếp tục nỗ lực chiếm đóng các khu vực của Ukraine.
Tình báo Ukraine phát hiện điều Nga muốn giấu về lực lượng tinh nhuệ  - Ảnh 1.

Đặc nhiệm KSSO trong sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ảnh nguồn: James Town .

Vadym Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev ngày 9/9 rằng, 18 tháng giao tranh căng thẳng đã khiến các đơn vị hàng đầu của Nga suy giảm nghiêm trọng.

Skibitsky nói: "Đội quân chuyên nghiệp của quân đội Nga được chuẩn bị tốt nhất đã bị phá hủy vào giữa mùa hè năm ngoái. Tôi có thể cho bạn một ví dụ: Lữ đoàn 155 của Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện tại, lữ đoàn này đang chiến đấu với sáu thành phần".

Skibitsky nói thêm: "Vì vậy, đây không phải là lính thủy đánh bộ. Đây cũng là những người thuộc thủy thủ đoàn, các loại quân và quân nhân khác. Nhưng đây không phải là để tấn công đổ bộ".

Bộ binh hải quân của Nga là một trong những nguồn lực mạnh nhất trên chiến trường. Giống như lực lượng không quân, thủy quân lục chiến được huấn luyện, trang bị và động viên tốt hơn các đơn vị thông thường của Nga.

Lữ đoàn 155 của Hạm đội Thái Bình Dương nằm trong số những đơn vị đang cố gắng chiếm Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến và kể từ đó đã hoạt động tại các điểm nóng bao gồm Pavlivka và Vuhledar. Được biết, Sư đoàn 155 cũng có mặt ở các vùng ngoại ô Kyiv là Irpin và Bucha.

 Các quan chức châu Âu trước đây đã nói với Newsweek rằng các đơn vị tinh nhuệ của Nga đã chịu thương vong lên tới 40%.

Quân đội Ukraine cũng bị thiệt hại nặng nề, mặc dù các ước tính của phương Tây cho rằng tổn thất của Kiev thấp hơn tổn thất của lực lượng Nga. Mỹ ước tính tổng số thương vong của Ukraine lên tới 200.000 người, với khoảng 70.000 người được cho là đã thiệt mạng. Newsweek vẫn chưa thể xác minh những số liệu này.