Theo Ivan Smaga, quân Nga đã tiến hành các hành động tấn công lớn trên mặt trận Avdiivka và Maryinka. "Có hàng chục thi thể. Họ cố gắng tiến lên và bị chúng tôi tiêu diệt, nhưng họ càng gửi thêm nhiều quân đến hơn", Smaga nói.
"Bị ném vào cuộc chiến, kẻ thù đang sử dụng những phương pháp sáng tạo để tồn tại. Một số bò trên mặt đất băng giá, số khác đào hố 'như chuột'. Và một số giả vờ chết, nằm hàng giờ bên cạnh thi thể của những đồng nghiệp đã hy sinh", Ivan Smaga nói.
"Chúng tôi theo dõi họ. Họ nằm dưới những cơ thể ấm áp. Cuối cùng họ đứng dậy để di chuyển", Smaga cho biết thêm máy bay không người lái và pháo binh Ukraine đã phát hiện ra những diễn biến này và nhằm mục tiêu bắn hạ.
Smaga cho biết những người bảo vệ Ukraine đang cố gắng cầm cự và nói thêm rằng mặc dù Nga bị tổn thất nhưng nguồn lực của họ vẫn mạnh hơn.
Điều này bao gồm sự tập trung của 40.000 binh sĩ ở mặt trận Avdiivka, cùng với xe tăng, xe chiến đấu bọc thép MT-LB thời Liên Xô và pháo binh 152 mm. Smaga lưu ý rằng kể từ cuối mùa hè, đơn vị của ông đã nhận được nguồn cung cấp đạn dược ít hơn.
"Chúng tôi có đủ đạn dược để chống lại các cuộc tấn công. Nhưng nếu họ tiếp tục tiến lên, chúng tôi sẽ cần nhiều hơn nữa", ông nói.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến Tavria của Ukraine, Oleksandr Shtupun, cho biết hôm 22/11 rằng, người Nga đã cố gắng tấn công Avdiivka, tung ra nhiều cột cơ giới vào thị trấn nhưng bị mất 80% trang thiết bị.
Nga đã tăng đáng kể số lượng các hành động tấn công dưới thời Avdiivka, Shtupun đưa tin.
Tổng tư lệnh Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, nói rằng lực lượng Nga đã mất khoảng 10.000 binh sĩ trong một tháng tấn công tích cực vào Avdiivka ở khu vực Donetsk.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang mất binh lính và thiết bị tại Avdiivka "nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn, chẳng hạn như tại Bakhmut".