Nói chuyện với những người hàng xóm, nhân chứng và chính quyền của Kuzminov, The Journal đã đưa tin về những chi tiết mới về vụ đào tẩu của phi công Nga vào năm ngoái và cái chết của anh ta vào ngày 13/2.
Theo báo cáo, thi thể của Kuzminov được tìm thấy cách đồn cảnh sát chưa đầy 500 feet và nhà chức trách có thể đã phản hồi trong vòng vài phút. Nhưng lúc đó, Kuzminov có thể đã chết, các nhân chứng nói với tờ báo.
“Khi tôi gọi đến số điện thoại khẩn cấp, tôi biết người đàn ông đó đã chết”, người quản lý tòa nhà chung cư nơi Kuzminov đang ở nói với The Journal.
Theo báo cáo, một bác sĩ đã tìm thấy 5 phát súng cỡ nòng nhỏ, một trong số đó trúng thẳng vào tim anh ta, cho thấy độ chính xác mà hung thủ đã giết chết Kuzminov.
Nghi phạm vẫn chưa được xác định, nhưng một quan chức tham gia cuộc điều tra nói với The Journal rằng các nhà điều tra tin rằng Điện Kremlin có liên quan đến vụ sát hại phi công.
Sau các báo cáo về cái chết của Kuzminov, giám đốc tình báo nước ngoài của Moscow Sergei Naryshkin đã lên tiếng về số phận của phi công Nga.
Naryshkin nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS khoảng một tuần sau cái chết của Kuzminov rằng: “Kẻ phản bội và tội phạm này đã trở thành một xác chết đạo đức vào đúng thời điểm hắn lên kế hoạch cho tội ác bẩn thỉu và khủng khiếp của mình”.