Dân Việt

Sới tập chọi gà giữa vườn hoa tiền tỷ ở Hà Nội

Ngọc Huyền 08/03/2024 11:02 GMT+7
Vườn hoa Hàng Đậu (Ba Đình, Hà Nội) mới được cải tạo với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Giữa không gian văn minh, hiện đại, bỗng xuất hiện các "đấu trường" đá gà công khai, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Với diện tích lên tới 4.200m2, nằm giáp phố Phan Đình Phùng và phố Quán Thánh, đây là một trong những vườn hoa có vị trí đẹp, gìn giữ nhiều giá trị lịch sử của Hà Nội. Vườn hoa Hàng Đậu hiện đang là điểm đến văn hóa được nhiều người dân trong khu vực yêu thích.

Đi một vòng quanh khuôn viên vườn hoa, phóng viên bất ngờ phát hiện những "sới" đá gà đang thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Địa điểm được lựa chọn để tổ chức đá gà thuộc vườn hoa Hàng Đậu, gần ngã tư phố Phan Đình Phùng và phố Hòe Nhai.

Bắt chuyện với một chủ gà, người này cho biết gà chiến được chủ đem đến "luyện chiêu", chuẩn bị cho ngày ra đấu trường. Nơi đấu gà thường là phần đất trống, không có hoa cỏ dưới các bóng cây. Bởi "gà sợ nắng, sẽ chiến khỏe hơn ở trong bóng mát".

Sới tập chọi gà giữa vườn hoa tiền tỷ ở Hà Nội- Ảnh 1.

Chủ gà cùng người dân hiếu kỳ tụ tập xem gà chiến được nhốt trong lồng đợi đến giờ chọi.

Trong vườn hoa, hai gà chiến lao vào tung đòn liên tục giữa tiếng hò reo và cổ vũ của các "lão sư kê". Xung quanh, 5 – 6 người đàn ông tập trung bình phẩm, người đứng, kẻ ngồi. Thỉnh thoảng, "sới" đá gà thu hút ánh nhìn của những khách du lịch đi ngang. Nhiều người thấy lạ liền dừng chân chụp ảnh.

Được biết, hai chiến kê đang trong trận đấu đều thuộc loại gà chọi, vì chưa đến ngày đấu, các chủ gà liền tìm địa điểm giúp chiến kê luyện tập. Mỗi trận luyện kéo dài 15 phút. Để tránh gà bị thương, người nuôi dùng băng dính quấn quanh cựa gà, chỉ khi nào vào trận đấu thật mới bỏ ra.

Sới tập chọi gà giữa vườn hoa tiền tỷ ở Hà Nội- Ảnh 2.

Chủ gà cùng con gà chọi của mình nghỉ ngơi sau một trận đấu.

Theo tìm hiểu, đấu trường luyện gà bắt đầu từ 9 – 10 giờ sáng. Cứ đúng giờ đó, những người sở hữu gà chọi lại kéo đến vườn hoa Hàng Đậu, vừa cho gà tắm nắng, vừa chờ đến lượt luyện gà của mình.

Nhằm tạo môi trường thoải mái cho gà chiến, cánh đàn ông cùng chung đam mê này sử dụng một chiếc giỏ có thiết kế đặc biệt, chuyên dùng để đựng gà. Nhiều người thậm chí mang theo lồng sắt, đến nơi chỉ cần lắp đặt nhanh chóng đã có thể thả gà vào trong.

Đi dọc vỉa hè vườn hoa đoạn giáp phố Phan Đình Phùng – nơi vừa được cải tạo sạch đẹp, những lồng gà đủ mọi kích cỡ lớn được đặt dưới tán cây. Một số người thả gà chạy tự do ngay trong khuôn viên vườn hoa Hàng Đậu.

Sới tập chọi gà giữa vườn hoa tiền tỷ ở Hà Nội- Ảnh 4.

Lồng gà được bày trong vườn hoa.

Gần đó, các chủ gà ngồi trên bậc thềm, trò chuyện rôm rả về đam mê đá gà cùng các trận thư hùng ăn thua.

Bà Trần Như Ngọc (61 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Mấy người này chắc là dân gần đây. Cái này mới có gần đây thôi. Tôi thấy giữa vườn hoa văn minh thế này thì không nên tồn tại việc đá gà. Họ cứ vứt lồng gà rồi cho gà chạy lung tung rất mất mỹ quan".

Sới tập chọi gà giữa vườn hoa tiền tỷ ở Hà Nội- Ảnh 5.

Hình ảnh một trận đá gà bên trong vườn hoa hàng đậu.

Ông Nguyễn Văn Hùng (Ba Đình, Hà Nội) là người dân thường xuyên ghé đến vườn hoa, bày tỏ: "Nơi này vừa cải tạo xong tốn bao nhiêu tiền. Nhà nước thì cố gắng tạo dựng không gian vui chơi văn minh, lành mạnh. Người dân lại đem gà đến thả rồi chọi gà ở đây thì không hay chút nào. Cần làm gắt để dẹp luôn".

Dù không tổ chức đá gà ăn tiền tại đây, hoạt động tổ chức "đấu trường" luyện gà uyên náo cả khuôn viên cũng gây nhiều bức xúc cho người dân. Nhiều người cho rằng, vườn hoa Hàng Đậu là nơi có nhiều khách nước ngoài lui đến. Cảnh tụ tập đá gà, xem đá gà có thể gây ảnh hưởng đến cái nhìn của du khách thập phương và làm mất mỹ quan thủ đô Hà Nội.