Dân Việt

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời

Trọng Hà (Theo NHK) 06/07/2024 10:06 GMT+7
Gosho Aoyama, cha đẻ của bộ truyện tranh nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan", đã chia sẻ rằng ông vẫn luôn tràn đầy cảm hứng sáng tác nhân vật suốt 30 năm qua.

Ra mắt lần đầu vào năm 1994, Conan đã trở thành một trong những bộ truyện tranh dài hơi nhất của Nhật Bản với 105 tập đã được phát hành và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cuối tháng 4 vừa qua, đài NHK đã phát sóng một bộ phim tài liệu đặc biệt về cuộc sống của Gosho Aoyama. Đây là lần đầu tiên nhà văn đồng ý cho phép quay phim dài ngày tại nhà riêng kiêm phòng làm việc của mình. Quá trình ghi hình bắt đầu từ tháng 5/2023 và kéo dài trong bảy tháng, với nhiều lần gián đoạn do Aoyama muốn tập trung suy nghĩ và không muốn có camera trong phòng làm việc.

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời- Ảnh 1.

Gosho Aoyama, cha đẻ của bộ truyện tranh nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan". Ảnh: NHK.

Trong căn phòng làm việc đầy bản thảo, bút vẽ, màu nước, đồ ăn vặt, kéo, nước uống và sách truyện, họa sĩ sống một mình giữa không gian sáng tạo có phần lộn xộn. Ông cộng tác chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên, những người không chỉ đọc bản thảo của ông mà còn hỗ trợ thực hiện các thí nghiệm, cung cấp kiến thức khoa học, thu thập thông tin và hình ảnh bên ngoài để làm phong phú thêm tác phẩm.

Theo chia sẻ của nhà văn, bước đầu tiên trong quá trình sáng tác truyện tranh là tập trung vào cốt lõi của vụ án và cách thức mà thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội. Trong suốt 30 năm qua, Gosho Aoyama đã sáng tạo ra hơn 300 thủ đoạn gây án khác nhau, và ông luôn tâm niệm không bao giờ lặp lại nội dung cũ, điều này khiến công việc ngày càng trở nên thách thức. Để tìm ra những thủ đoạn mới lạ, ông và đội ngũ biên tập viên đã tham khảo ảo thuật, nghiên cứu tài liệu về hóa học, vật lý, và thậm chí tiến hành các thí nghiệm để kiểm chứng tính khả thi trong thực tế.

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời- Ảnh 2.

Gosho Aoyama trong căn phòng làm việc của mình. Ảnh: NHK.

Sau khi đã xác định được thủ đoạn gây án, Gosho Aoyama sẽ xây dựng tuyến nhân vật, mối xung đột giữa thủ phạm và nạn nhân, cũng như bối cảnh câu chuyện. Nếu câu chuyện diễn ra tại một ngôi đền, ông và các biên tập viên sẽ trực tiếp đến các ngôi đền để thu thập hình ảnh, nhằm đảm bảo tính chân thực cho tác phẩm.

Trước năm 2015, guồng quay công việc cuốn Gosho Aoyama vào cường độ làm việc cao đến mức ông chỉ có thể chợp mắt khoảng ba, bốn tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào năm 2015 khi nhà văn đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng, buộc ông phải nằm viện trong một thời gian dài. Trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh, ông từng tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cầm bút vẽ trở lại. Thế nhưng, hình ảnh của Shinichi Kudo (Conan bị teo nhỏ) và Ran Mori vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông, thôi thúc ông tiếp tục sống và viết tiếp câu chuyện về họ. Cây bút vẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu bên cạnh giường bệnh của họa sĩ. Trong giai đoạn khó khăn này, vô số bức thư động viên từ người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh và làm lay động trái tim Gosho Aoyama.

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời- Ảnh 3.

Bộ truyện tranh Conan đã bán được hơn 270 triệu bản tại Nhật Bản kể từ khi ra mắt. Ảnh: IG.

Trở lại với công việc sau khi vượt qua bạo bệnh, tuy khối lượng công việc đã giảm đi một nửa so với trước đây, nhưng áp lực vẫn không hề giảm bớt. Ông ví von cảm giác của mình như đang chạy trên một sợi dây mỏng manh ở đỉnh cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Những lúc bí ý tưởng, căng thẳng và tâm trạng tồi tệ lại ập đến. Tuy nhiên, Gosho Aoyama luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, mong muốn mỗi tập truyện đều phải tốt hơn tập trước. Ở tuổi 61, câu hỏi "Mình sẽ vẽ gì đây?" vẫn luôn thường trực trong tâm trí ông.

Thế nhưng, một khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu, họa sĩ lại lao vào công việc với một niềm đam mê cháy bỏng, quên cả thời gian. Có những lúc, ông tự nhốt mình trong nhà suốt ba tuần liền, không bước chân ra ngoài, thậm chí còn quên cả việc cạo râu. Ông cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào việc hoàn thành tác phẩm. Sau đó, ông tỉ mỉ chỉnh sửa từng bức hình trên máy tính. Dù có người cho rằng những chi tiết nhỏ nhặt đó không đáng để tâm, nhưng Gosho Aoyama vẫn kiên quyết: "Người khác không thấy nhưng tôi thấy". Sự tỉ mỉ và tận tâm đó đã góp phần tạo nên thành công của bộ truyện tranh huyền thoại này.

Đối với Gosho Aoyama, điều đáng sợ nhất là đánh mất đi tâm hồn trẻ thơ, bởi công việc của ông đòi hỏi phải nhìn thế giới bằng đôi mắt của trẻ nhỏ. Ông tự nhận mình vẫn chưa thực sự trưởng thành. Dành cả nửa cuộc đời gắn bó với manga từ khi 23 tuổi, Gosho Aoyama đã trở thành một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp và không còn hứng thú với bất kỳ điều gì khác ngoài việc sáng tác.

Mặc dù từng cân nhắc về việc kết thúc bộ truyện Conan, nhưng họa sĩ đã từ bỏ ý định đó khi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều độc giả mong chờ những chương mới. Ông chỉ dự định ngừng vẽ khi cảm thấy sự mệt mỏi và vất vả lấn át niềm vui sáng tạo. "Hiện tại, niềm vui vẫn còn lớn hơn nhiều so với những khó khăn. Tôi muốn tiếp tục làm việc cho đến cuối đời," nghệ sĩ chia sẻ.

Tác giả "Thám tử lừng danh Conan" chỉ ngưng vẽ khi... qua đời- Ảnh 4.

Ở tuổi 61, câu hỏi "Mình sẽ vẽ gì đây?" vẫn luôn thường trực trong tâm trí tác giả Conan. Ảnh: NHK.

Trong bộ phim tài liệu, cha mẹ của Gosho Aoyama đã tiết lộ rằng con trai họ đã bộc lộ năng khiếu sáng tạo từ khi còn học tiểu học. Ví dụ, khi được cô giáo giao bài tập vẽ mẹ, trong khi các bạn khác vẽ chân dung mẹ từ phía trước, Gosho Aoyama lại vẽ bóng lưng của mẹ đang dọn dẹp trong bếp, bởi vì mẹ của cậu luôn luôn bận rộn. Cha của ông nhận xét rằng con trai mình dường như luôn muốn mang đến sự bất ngờ và niềm vui cho người khác. Điều này phần nào giải thích cho sự sáng tạo và độc đáo trong các tác phẩm của ông sau này.

Theo NHK, bộ truyện tranh Conan đã bán được hơn 270 triệu bản tại Nhật Bản và sức ảnh hưởng của nó đã lan tỏa sang lĩnh vực điện ảnh. Trong suốt 27 năm qua, mỗi năm đều có một bộ phim Conan ra mắt, không chỉ tạo nên cơn sốt phòng vé tại Nhật Bản mà còn gây tiếng vang lớn ở nhiều quốc gia khác. Bộ phim mới nhất, "Ngôi sao 5 cánh một triệu đô", được công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua, đã thu về hơn 15 tỷ yen (tương đương hơn 94 triệu USD) và thu hút hơn 10,5 triệu lượt người xem. Thành tích này đã đưa tác phẩm vào danh sách 10 bộ phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại.