Dân Việt

Mâu thuẫn xin cơm từ thiện, thiếu niên ra tay khiến “đàn anh lang thang” sống thực vật

Xuân Ân 08/07/2024 14:40 GMT+7
Thấy người bạn hay lang thang với mình đang ngủ trên vỉa hè, thiếu niên rút dao dâm 3 nhát khiến nạn nhân tổn hại 99% sức khỏe, phải sống thực vật. Hai người trước đó có mâu thuẫn khi xin cơm từ thiện.

Sáng 8/7, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Gia Cấn (SN 2008, quê Lạng Sơn) án 4 năm tù về tội "Giết người" theo Điều 123.

Bị truy tố với khung hình phạt tử hình nhưng cơ quan tố tụng ghi nhận khi phạm tội, anh ta mới gần 15 tuổi nên được giảm nhẹ theo quy định.

Theo cáo trạng, Cấn và anh Quý (SN 1990, quê Thái Bình), đều là người sống lang thang tại Hà Nội, thường xuyên đi xin cơm từ thiện. Quá trình này, hai người mâu thuẫn, anh Quý thường mắng chửi, đánh bị cáo.

Do vậy Cấn đã nảy sinh ý định trả thù nên tìm mua một dao gấp, cất trong túi áo khoác. Tối 29/10/2023, thiếu niên đi lang thang các tuyến phố ở quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, tìm đối thủ.

Đến khuya, phát hiện anh Quý ngủ trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, cạnh có 2 người lang thang khác đang ngồi nên Cấn xông vào, định "nói chuyện". Anh ta bị đuổi nên đi sang phố Triệu Quốc Đạt.

Khoảng 10 phút sau, Cấn quay lại, gọi anh Quý dậy nhưng bị anh này túm cổ, truy hỏi "gọi gì đấy?". Lập tức, bị cáo rút dao chuẩn bị sẵn ra, đâm liên tiếp 3 nhát.

Khi mọi người can ngăn, Cấn dùng dao đe dọa họ rồi bỏ chạy sang phố Tràng Thi gần đó. Thiếu niên này vứt hung khí trước khi về quê Lạng Sơn lẩn trốn nhưng bị bắt vào tháng 1/2024, sau gần 3 tháng gây án.

Vụ việc khiến anh Quý bị tổn hại 99% sức khỏe, di chứng thần kinh và sống thực vật. Quá trình điều tra, bố đẻ anh yêu cầu Cấn phải bồi thường nhưng bị cáo này chưa thể thực hiện.