Dân Việt

Đỗ Hoàng Hiệp: "Tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ ngôi nhà mang tên Ngũ Cung"

Ma Kin 10/07/2024 07:16 GMT+7
Chia sẻ với PV Dân Việt, Đỗ Hoàng Hiệp khẳng định Rock là ngọn lửa bất diệt, là một phần trong con người anh.

Sau tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai, Đỗ Hoàng Hiệp nhanh chóng trở thành hiện tượng. Tên anh được nhắc tới trên các diễn đàn với hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Trong các bài đăng, khán giả đa phần bày tỏ sự trầm trồ, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chàng ca sĩ sinh năm 1986: "Tại sao bây giờ tôi mới biết tới anh ấy?"; "Một tài năng quá xứng đáng để được biết đến rộng rãi hơn"...

Không phải là cái tên "hot" trên thị trường, thế nhưng Đỗ Hoàng Hiệp đã quá quen thuộc đối với những người yêu rock Việt. Là giọng ca chính trong ban nhạc Ngũ Cung, anh dữ dội, thăng hoa, vừa phiêu lãng, vừa ma mị trên sân khấu. Tên tuổi Đỗ Hoàng Hiệp gắn liền với những tác phẩm như: Cướp vợ - tục lệ người H'Mông; Nụ hôn trên đỉnh Fansipan; Cao nguyên đá… "Cứ khi nào diễn, cầm mic hát là tôi bị "phê" nhạc, bị nhập" - nam ca sĩ từng khẳng định.

Mới đây, ngay tại ngôi nhà chung của Anh trai vượt ngàn chông gai, Đỗ Hoàng Hiệp đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt:

Những ngày qua, hàng loạt diễn đàn gọi anh là hiện tượng, "phát hiện mới" tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều này có khiến chính anh bất ngờ?

- Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc khi được khán giả yêu mến và đón nhận nồng nhiệt tới như vậy. Trước đây, tôi đã hoạt động nghệ thuật khá lâu nhưng chủ yếu là trong lĩnh vực nhạc rock - một thể loại còn khá kén người nghe tại Việt Nam. Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi và thú thật tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Đối với người làm nghệ thuật như tôi, khán giả luôn là nguồn động lực to lớn để bản thân biết mình cần phải sáng tạo và cống hiến nhiều hơn. Tôi biết ơn vì những gì mình đang được đón nhận.

Đỗ Hoàng Hiệp: "Tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ ngôi nhà mang tên Ngũ Cung"- Ảnh 1.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tỏa sáng tại tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Anh có băn khoăn, do dự khi nhận lời mời từ chương trình?

- Cuộc đời tôi lại có thêm một lần bất ngờ và may mắn nữa, tôi đã nghĩ như vậy khi nhận lời mời tham gia chương trình từ nhà sản xuất. Và cũng bởi vậy, tôi không ngần ngại mà nhanh chóng gật đầu. Với tôi, Anh trai vượt ngàn chông gai là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc với format mới mẻ, hấp dẫn. Không chỉ mang đến cho tôi cơ hội được thể hiện bản thân, đây là dịp để tôi được học hỏi, trau dồi kỹ năng, kết nối với những anh em nghệ sĩ khác. Có lẽ là ý trời dẫn tôi tới đây, để tôi được thăng hoa, được cống hiến cho khán giả.

Liệu lời mời này có phải nguyên nhân anh rời Ngũ Cung, chấm dứt mối nhân duyên với Rock, như nhiều lời đồn đoán những ngày qua?

- Rock luôn là ngọn lửa bất diệt và đó chính là một phần trong con người tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ ngôi nhà 18 năm mang tên Ngũ Cung. Có lẽ cái duyên giữa chúng tôi sẽ "tạm dừng" một chút, thế nhưng hi vọng trong tương lai chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho khán giả, bởi tôi biết từ sâu thẳm mỗi người, âm nhạc vẫn luôn là đích đến cuối cùng.

Mới đây, anh chia sẻ rằng ngay khi mới bước vào chương trình, sóng gió đã tới với mình. Sau những sự việc đã xảy ra, có khi nào anh nghĩ: Nếu khi ấy, cả hai bên (anh và các thành viên) ngồi lại với nhau, mọi thứ đã tốt hơn?

- Thực tế là tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng điều thuận lợi không xảy ra. Có lẽ mọi chuyện đều do sự sắp đặt của ông trời...

Nhìn ở góc độ khác, sự nổi tiếng nhanh chóng sau Anh trai vượt ngàn chông gai có khi nào khiến anh nghĩ giá mình đã chọn con đường đi solo sớm hơn?

- Tôi không hối tiếc về những gì đã qua. Trên chặng đường âm nhạc của mình, tôi đã có nhiều dấu ấn và những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi sẽ luôn trân trọng. Việc tôi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân và khám phá thêm những khả năng mới của mình.

Đỗ Hoàng Hiệp thể hiện ca khúc "Trống vắng" tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Clip: Yeah1)

Bước vào ngôi nhà chung của một reality show, anh đã từng có khoảnh khắc nào mang cảm giác lạ lẫm, khó hòa hợp? 

- Khi gia nhập ngôi nhà chung của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi rất bất ngờ bởi sự thân thiện cũng như không khí vui vẻ, sự ấm áp các anh tài tạo ra. Và bởi thế, tôi rất thoải mái trong việc hoà nhập cùng mọi người. Nhờ chương trình, tôi có thêm những người anh em mới, chúng tôi càng ngày càng hiểu nhau và trở nên thân thiết như một gia đình.

Dù là 33 cá tính riêng biệt nhưng chưa một lần nào chúng tôi xảy ra những mâu thuẫn, thay vào đó là sự đoàn kết, sẻ chia. Các anh tài luôn tôn trọng nhau và cùng nhau hướng đến mục tiêu mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và ý nghĩa.

Ở phía hậu phương, vợ và con phản ứng thế nào khi anh quyết định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai?

- Vợ và con trai rất ủng hộ tôi tham gia chương trình, luôn hỏi thăm, động viên và cổ vũ tôi làm những điều mới mẻ trên con đường nghệ thuật. Gia đình luôn là nơi tôi hướng về, đó cũng là chỗ dựa vững chắc để bản thân tôi vượt qua mọi thử thách, chông gai.

Nhiều năm nay, chuyện tình lãng mạn của anh và vợ vẫn luôn được khán giả ngưỡng mộ. Hiện tại, anh có còn vào bếp nấu cơm, rửa bát hay đưa đón con như trước?

- Tôi vẫn luôn dành thời gian cho gia đình và làm những việc nhà như bình thường thôi. Vợ tôi cũng khá bận rộn với sự nghiệp riêng của cô ấy. Tôi thì luôn tâm niệm rằng, việc nhà cũng như chăm sóc con cái là cùng nhau san sẻ, đó cũng là cách chúng tôi gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình. Thêm nữa, không thể dồn hết việc nhà lên vai người phụ nữ được, như thế là ích kỷ và cổ hủ.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!