Dân Việt

Chiếc áo cũ của Tổng Bí thư

Đào Tuấn 19/07/2024 19:05 GMT+7
Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tháng 10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc một bộ vest "cũ màu". Và đó là bộ vest mà ông đã mặc trong suốt 12 năm.

Thông tin về bộ vest "cũ màu", mặc 12 năm – được một Đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội "tiết lộ" trong bài viết đăng trên một tờ báo lớn của TP.HCM.

Nhưng, ngạc nhiên cũng đúng, mà nói không ngạc nhiên cũng không sai, bởi với đa phần người dân, từ lâu những gì gắn với hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như đã trở thành biểu tượng về sự giản dị.

Từng đảm nhiệm 3 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng chiếc xe công mà "bác Trọng" sử dụng vẫn là chiếc xe có tuổi đời hơn 20 năm. Đó là một chiếc Toyota Crown cũ, đời sâu (sản xuất năm 1998), trước là xe nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng sử dụng khi ông giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Khi ông Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí thư, chiếc xe được bàn giao lại cho Văn phòng Quốc hội. Và người kế nhiệm - "bác Trọng", tiếp tục sử dụng cho dù chiếc xe đến thời điểm đó, đã chạy được 8 năm. Còn phu nhân Ngô Thị Mận, vẫn thường được thấy sử dụng một chiếc xe Honda Cub cũ kĩ khi đi làm cũng như đi chợ mỗi ngày.

Chiếc áo cũ của Tổng Bí thư- Ảnh 1.

Từ lâu, với người dân những gì gắn với hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như đã trở thành biểu tượng về sự giản dị. Ảnh: TTXVN

Ở nhà công, đi xe cũ, mặc áo sờn, phòng làm việc đơn sơ. Về thăm trường cũ bằng cách nhờ bạn chở đi bằng xe máy. Và đi "họp lớp", gặp lại thầy cô, bạn bè bằng cách "Xin cho em bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi mãi là học trò của các thầy, các cô ngày nào. Tôi đến đây mãi mãi là bạn học của các bạn... Chức tước như phù vân…!"- như lời kể của nhà báo Dương Đức Quảng, người bạn học cùng khóa Văn 8 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhớ lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lần từng nói: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Có lẽ, không ngẫu nhiên mà Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim đánh giá Tổng Bí thư là một tấm gương sáng. 

Chia sẻ với báo giới ngay sau lễ nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 10/2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Kim đã nhận xét: "Không phải tới tận bây giờ, khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước, khi có bản kê khai tài sản thì tôi mới khẳng định ông là người liêm khiết, mà đã từ lâu trong quá trình công tác, tôi đã nắm bắt và có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người chí công vô tư, hoàn toàn trong sáng".

Đây là một tấm gương sáng, đã rất rõ ràng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những chuyện như biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận, việc nêu gương của cán bộ cấp cao rất có ý nghĩa. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ở nhà công vụ, với một số tiền tiết kiệm nhỏ, điều này đã nói lên tất cả.

Đúng, rất đúng, rằng: Có nêu gương, và tấm gương có thuyết phục thì mới dẫn dắt, mới lãnh đạo được.

Jean de La Bruyère, nhà triết học và đạo đức người Pháp, từng nói: Trong tất cả mọi thứ, từ tính cách, cung cách, tới phong cách, cái đẹp nhất là sự giản dị. Sự giản dị ấy, từ nay sẽ trở thành những truyền thuyết dân gian.

Và sự vĩ đại, cũng không phải tìm đâu xa, nó có ngay trong sự giản dị!