Dân Việt

Hành trình đưa liệt sĩ đã hy sinh 45 năm trước từ Hà Nội về quê hương

Đình Thiên 25/07/2024 10:49 GMT+7
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng miền Trung tại Đà Nẵng vừa phối hợp với UBND Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) làm lễ đón nhận và truy điệu liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh, người con quê hương Điện Bàn, đã hy sinh 45 năm trước tại Hà Nội.

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Văn phòng miền Trung tại TP Đà Nẵng, liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh, (Sinh năm 1958) trú tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Tháng 4/1976, bắt đầu tham gia du kích tại địa phương, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vào tháng 7/1977, chàng thanh niên Nguyễn Đình Tranh nhập ngũ tham gia quân đội tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479.

Vào ngày 2/1/1979, trong lúc chiến đấu chống quân Pôn Pốt, Tiểu đội trưởng Nguyễn Đình Tranh bị thương, được đưa về điều trị tại Quân Y viện 15, Quân khu 5. Sau đó tiếp tục chuyển ra Viện quân Y 103 cứu chữa. 

Mặc dù đã được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, Tiểu đội trưởng Tranh đã hy sinh vào ngày 8/2/1979 và được mai táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Đến ngày 25/2/1984, mộ liệt sĩ Tranh được quy tập về Nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Hành trình đưa liệt sĩ đã hy sinh 45 năm trước từ Hà Nội về quê hương- Ảnh 2.

Sau 45 năm, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh đã được đưa về quê hương Điện Bàn, Quảng Nam an táng. Ảnh: Đình Thiên

Từ lúc hy sinh, đã qua 45 năm, nhưng gia đình liệt sĩ không biết rõ thông tin nơi yên nghỉ của người thân nên chưa thực hiện được việc di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà.

Tại Lễ truy điệu liệt sĩ Trần Đình Tranh ngày 24/7, ông Nguyễn Đình Đấu, em trai liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh cho biết: "Đúng 45 năm, hài cốt anh tôi mới được đưa về quê nhà. Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội… đã xác minh, tìm kiếm thông tin, đính chính thông tin trên bia mộ, tổ chức quy tập và bàn giao hài cốt về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn".

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho hay, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trên quê hương Điện Bàn ngày càng thay da đổi thịt, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ quê hương Điện Bàn vẫn chưa tìm thấy.

Hành trình đưa liệt sĩ đã hy sinh 45 năm trước từ Hà Nội về quê hương- Ảnh 3.

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt Nam phát biểu tại Lễ truy điệu liệt sĩ Trần Đình Tranh ngày 24/7. Ảnh: Tất Sơn

"Trong thời gian qua, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt mặc dù gia đình, đồng đội và cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm. Nay hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Đình Tranh được đưa về an táng tại quê hương, tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan đơn vị và xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ đã có công sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc người con ưu tú", bà Hằng xúc động nói.

Trải qua những cuộc chiến tranh vệ quốc, huyện Điện Bàn được nhận định là nơi khốc liệt nhất, nhì của cả nước. Là địa phương có nhiều liệt sĩ nhất cả nước với 19.800 liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn là nghĩa trang cấp quốc gia rộng 3ha, nơi yên nghỉ của 5.620 liệt sĩ, trong đó có 37 ngôi mộ của các lão thành cách mạng, 125 ngôi mộ của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.