Dân Việt

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"

Yến Thanh 01/08/2024 14:17 GMT+7
Dù có nhan sắc vượt trội, "đệ nhất mỹ nhân châu Á" một thời Vương Tổ Hiền lại gặp phải nhiều đau đớn, tổn thương trong tình ái.
Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 1.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 trong một gia đình danh giá tại Đài Loan. Ông nội cô - Vương Quốc Phiên là nhà sử học nổi tiếng của Đài Loan và từng gia nhập quân đội, cha cô là Vương Diệu Hoàng - tuyển thủ bóng rổ quốc gia của Đài Loan. (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 2.

Năm 1982, khi mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được nhãn hàng thể thao nổi tiếng Adidas mời đóng quảng cáo. Hai năm sau, cô chính thức gia nhập showbiz khi đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay "Năm nay ven hồ sẽ rất lạnh" do đạo diễn Đài Loan nổi tiếng Diệp Kim Cam sản xuất. Cũng với bộ phim này, người đẹp lập tức được đề cử danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã. (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 3.

Cũng từ đó, cô trở thành một trong những biểu tượng của màn ảnh Hồng Kông thập niên 1980-1990, với các bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ khán giả như "Thiện nữ u hồn", "Thanh Xà", "Du viên kinh mộng"... Người đẹp được mệnh danh "xà tinh quyến rũ nhất", "đệ nhất mỹ nhân Châu Á"... (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 4.

Tuy thành công trong sự nghiệp, đời tư của Vương Tổ Hiền vướng nhiều tai tiếng. Cô từng bị khán giả chỉ trích là "tiểu tam", "người thứ ba" do tin vào lời của người tình. (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 5.

Năm 1993, khi đang đi du lịch với tỷ phú Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền đã bị giới paparazzi Hong Kong bắt gặp. Thông tin họ hẹn hò khiến cho cả làng giải trí chấn động do vị tỷ phú này đã kết hôn với người đẹp Tạ Linh Linh, có với nhau tới 5 người con chung. Sau đó, Vương Tổ Hiền cho biết vị đại gia lớn tuổi này nói ông đã ly thân khi bày tỏ tình cảm với cô: "Đây chỉ là lời đồn. Tôi và anh ấy đi ăn cơm 2 lần nhưng Thành Long và nhiều người bạn tốt trong showbiz cũng đều có mặt. Tôi chưa từng hẹn hò 1 mình với anh ấy lại vô duyên vô cớ dính phải lời gièm pha. Tôi thực sự vô tội";, "Trước kia anh ấy có vợ, tôi không muốn làm kẻ thứ 3, không muốn phá hoại gia đình người khác nên không qua lại với anh ấy. Sau đó, anh ấy làm thủ tục ly thân, tạm thời độc thân chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò". (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 6.

Sau mối tình này, Vương Tổ Hiền quay lại với tình cũ - nam tài tử Tề Tần. Tuy vậy, cô cũng gặp biến cố khi bạn gái cũ của Tề Tần đưa con tới đòi cấp dưỡng. Trước một loạt thị phi, người đẹp tuyên bố rời showbiz, sống một cuộc sống tĩnh lặng, không xáo trộn. (Ảnh: IGNV)

Cuộc sống cô đơn ở tuổi U60 của người từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á"- Ảnh 7.

Hiện tại, Vương Tổ Hiền vẫn lẻ bóng ở tuổi 57. Dù bị ảnh hưởng bởi thời gian, gương mặt cô vẫn giữ được nhiều đường nét của thời xuân sắc. Đệ nhất mỹ nhân một thời nói mình không còn nghĩ tới việc kết hôn, chỉ mong an yên cho tới ngày cuối cuộc đời. Trong một bài phỏng vấn, Tổ Hiền thừa nhận cô nhận không ít lời tán tỉnh từ nam giới hưng trái tim đã sớm nguội lạnh. (Ảnh: IGNV)