Dân Việt

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Giám đốc Học viện Tài chính khiến cả hội trường vỗ tay rầm rầm

Tào Nga 03/08/2024 13:14 GMT+7
Trong bài phát biểu lễ bế giảng và tốt nghiệp, Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ: "Hãy luôn nhớ "riêng rẽ - mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau - chúng ta sẽ là đại dương".

Sáng 3/8, gần 300 sinh viên đại diện cho gần 3.500 tân cử nhân khóa 58 hệ đại học chính quy Học viện Tài chính đã có mặt tham dự buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm nay diễn ra từ ngày 3-11/8. Đây là chuỗi sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu những thành quả, sự tiếp nối và phát triển của Học viện Tài chính trong chặng đường hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

Nhân dịp này, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính đã có lời nhắn nhủ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa đến các tân cử nhân.

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Giám đốc Học viện Tài chính khiến cả hội trường vỗ tay rầm rầm- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Tào Nga

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Giám đốc Học viện Tài chính xin trích dẫn như sau:

"Đối với các em sinh viên, ngày bế giảng luôn là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của các em, bởi ngày này mang lại cho các em nhiều cảm xúc đong đầy, trong sự vui mừng, hân hoan cũng đan xen sự lưu luyến khó tả với bạn bè, thầy cô và đặc biệt là ngôi nhà chung Học viện Tài chính.

Đối với thầy cô, hôm nay và chuỗi sự kiện bế giảng của Học viện Tài chính luôn là những ngày ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và sự tự hào về các em đã hoàn thành ước mơ của mình. Nhìn lại ngày các em đặt chân đến nơi đây nhập học, các em còn nhiều bỡ ngỡ thì giờ đây các em thực sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, tự tin với kiến thức được đào tạo, năng động, sáng tạo, tự lập, có tinh thần đoàn kết và bản lĩnh vững vàng để bước sang trang mới. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với thầy cô và Học viện Tài chính.

Đối với các bậc phụ huynh: Chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm lớn lao, sự tự hào, phấn khởi của mỗi bậc phụ huynh khi chứng kiến người con yêu quý của mình đã được trao tấm bằng tốt nghiệp đại học từ ngôi trường danh giá.

Các em thân mến!

Chỉ 1 ít phút nữa thôi, các em sẽ được cầm trên tay tấm bằng cử nhân của Học viện Tài chính - nơi đào tạo ra nhiều thế hệ cựu sinh viên thành đạt, thành danh và có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước ở nhiều lĩnh vực trong hơn 60 năm qua. Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, không chỉ là niềm tự hào của riêng các em, của thầy cô mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương của các em.

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Giám đốc Học viện Tài chính khiến cả hội trường vỗ tay rầm rầm- Ảnh 2.

Vinh danh sinh viên xuất sắc trong lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Học viện Tài chính. Ảnh: Tào Nga

Trước khi rời xa mái trường yêu dấu này với biết bao kỷ niệm của tuổi thanh xuân tươi đẹp; tôi xin phép các Quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh được phát biểu riêng với các tân cử nhân như lời nhắn nhủ, chia sẻ của người thầy, người cán bộ quản lý dành cho các học trò thân yêu:

Các tân cử nhân thân mến!

Lời đầu tiên, thầy mong các em hãy luôn trân quý và không được bao giờ được quên ơn các bậc sinh thành đã luôn đồng hành cùng các em trên đường đời, người luôn dành tặng cho các em không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần để các em có tấm bằng đại học danh giá hôm nay. Điều mà cha mẹ luôn mong muốn đó là các em cần biết chăm lo cho sức khỏe của mình và không ngừng trưởng thành mọi mặt và vươn lên trong cuộc sống. Với thầy cô, các em hãy dành sự tri ân sâu sắc bởi thầy cô đã luôn đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường dài.

Các em luôn nhớ "Công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy chớ quên".

Hai là, những kiến thức của thầy cô truyền đạt mà các em nhận được chỉ là những kiến thức nền tảng, cơ bản về ngành, chuyên ngành. Các em cần phải tiếp tục hoàn thiện, tự bồi dưỡng, tự đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác để có nền tảng kiến thức vững vàng phục vụ công việc. Bên cạnh đó, các em cần trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và các em thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Các em luôn nhớ, "Thành công không thể thiếu sự kiên trì và lòng say mê".

Ba là, quãng đời sinh viên thật đẹp và nhiều kỷ niệm khó quên. Giờ đây, các em bắt đầu bước vào con đường mưu sinh, lập nghiệp - nơi đó có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Các em hãy cùng nhau gắn kết, duy trì tình bạn, tình đồng môn, tình thầy/trò. Sự gắn kết, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau giữa các cựu sinh viên các thế hệ luôn là truyền thống và giá trị tốt đẹp nhất của Học viện Tài chính và Học viện luôn tự hào, hành diện về điều đó. Các em hãy luôn có trách nhiệm với các thế hệ sinh viên đi sau các em về như những gì các em nhận được từ các cựu sinh viên đi trước. Cho đi là nhận được - sự giúp đỡ và sự cho đi nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ nhận lại được nhiều hơn. Hãy luôn nhớ "riêng rẽ - mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau - chúng ta sẽ là đại dương". Đại dương mà các em được thừa hưởng là sự danh giá của Học viện Tài chính.

Bốn là, Học viện luôn tự hào về các em và các em cũng sẽ luôn tự hào về Học viện. Để có được điều đó, các em không ngừng trau dồi, rèn luyện, cập nhật kiến thức mới bằng nhiều hình thức và cách thức khác nhau. Tài giỏi phải luôn đi liền với liêm chính, phải vừa hồng vừa chuyên. Đó là đạo đức, là nghiệp sống của những người theo học và làm việc trong ngành Tài chính. Cần xây dựng chuẩn mực trong tư duy, phóng khoáng trong suy nghĩ, hợp tác trong công việc thì sẽ đem lại cho các em sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Học viện luôn mở rộng cửa đón các em trở về để cộng tác, để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Học viện vẫn luôn dõi theo, lắng nghe những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng từ phía các em để xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh.

Các em hãy luôn khắc ghi: "Tâm – Tài – Chính" trong hành trình lập nghiệp của các em để mang lại cho các em sự thành công và phát triển bền vững.

Năm là, các em đang sống trong thời bình và thừa hưởng những thành quả to lớn cũng như sự hy sinh cao cả của biết bao thế thế hệ đi trước vì nền độc lập nước nhà. Các em cũng được thừa hưởng những danh tiếng của Học viện do các thế hệ thầy trò tạo dựng hơn 60 năm qua. Vì thế, dù ở cương vị nào hoặc có sự thành cổng trong sự nghiệp thì các em hãy tiếp tục vun đắp trách nhiệm với cộng đồng xã hội để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn".

Cuối bài phát biểu, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cũng hy vọng quỹ học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính sẽ lớn mạnh như của Đại học Harvard. Chia sẻ này của PGS Tùng nhận được hưởng ứng của cả hội trường.

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Giám đốc Học viện Tài chính khiến cả hội trường vỗ tay rầm rầm- Ảnh 3.

Thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 của Học viện Tài chính là em Hoàng Ngọc Thảo My. Ảnh: Tào Nga

Theo thông tin từ Học viện Tài chính, hệ đại học chính quy khóa 58 được tổ chức khai giảng vào tháng 9/2020 với tổng số sinh viên thực tế nhập học toàn khoá là 4.551 và được chia thành 126 lớp. Trong đó chương trình CLC gồm 28 lớp với tổng số 700 sinh viên. 

Tổng số ngành đào tạo tại Học viện Tài chính là 6 ngành bao gồm Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh; Kinh tế. Tổng số chuyên ngành đào tạo gồm 21 chuyên ngành chương trình chuẩn và 5 chuyên ngành chương trình CLC.

Trong số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp có 279 sinh đạt loại xuất sắc (chiếm 7.76%); 1.384 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm 38,52%), 1.907 sinh viên đạt loại khá (chiếm 53,06%) và 24 sinh viên đạt loại trung bình (chiếm 0,67%).

Thủ khoa tốt nghiệp năm 2024 của Học viện Tài chính là em Hoàng Ngọc Thảo My, lớp CQ58/11.02, khoa Tài chính doanh nghiệp.