Dân Việt

Nữ VĐV điền kinh đen đủi ở Olympic: Tokyo ngồi xe lăn, Paris nằm cáng

QH 04/08/2024 16:10 GMT+7
Lucia Moris trở thành ngôi sao quá thiếu may mắn trong 2 kỳ Olympic gần đây.

Tại Thế vận hội Paris 2024, VĐV điền kinh Lucia Moris từ Nam Sudan một lần nữa gặp phải sự cố đáng tiếc khi cô phải rời khỏi vòng loại chạy 100m nữ chiều 2/8 bằng cáng cứu thương. Sự kiện này đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy đau lòng cho cô gái 23 tuổi này, người đã từng phải ngồi xe lăn rời khỏi sân ở Thế vận hội Tokyo 2020.

Nữ VĐV điền kinh đen đủi ở Olympic: Tokyo ngồi xe lăn, Paris nằm cáng- Ảnh 1.

Lucia Moris đau đớn nằm trên đường chạy

Moris đã gặp tai nạn khá nghiêm trọng khi đang chạy ở tốc độ cao nội dung 100m. Ban đầu cô cảm thấy khó chịu khi xuất phát đua nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chạy. Tuy nhiên, nỗ lực của Moris không kéo dài lâu khi cô mất thăng bằng và ngã xuống đường chạy tại Stade de France.

Tamsyn Lewis Manou, bình luận viên cho kênh Nine, đã bày tỏ sự lo lắng: "Vì cô ấy ngã ngang các làn chạy, thật may mắn là cô ấy không ngã trước mặt 1 vận động viên nào khác vì đinh giày của họ thực sự rất sắc bén. Cô ấy đã cố gắng bảo vệ chân của mình bằng cách đổ thân trên xuống trước, nhưng đó thực sự là một cú ngã kinh khủng".

Moris nằm dài trên đường chạy trong vài phút trong khi đội ngũ y tế chăm sóc cho cô. Cuối cùng, cô được đưa ra khỏi sân bằng cáng cứu thương.

Nữ VĐV điền kinh đen đủi ở Olympic: Tokyo ngồi xe lăn, Paris nằm cáng- Ảnh 2.

Đối thủ tới thăm hỏi chân chạy Nam Sudan khi phần thi khép lại, cô gái 23 tuổi được đưa đi bằng cáng

Đây không phải là lần đầu tiên VĐV 23 tuổi cần sự chăm sóc y tế tại một kỳ Thế vận hội. Tại Tokyo 2020, cô đã phải sử dụng xe lăn để rời khỏi sân sau khi bị chấn thương trong vòng loại nội dung 200m.

Các vòng loại nội dung 100m tại Thế vận hội là cơ hội để các quốc gia có thành tích thấp hơn có thể tham gia vào các đợt thi đấu chính thức. Và trong cả 2 lần tham dự Olympic gần nhất, vận rủi luôn đeo bám chân chạy của Nam Sudan.