Dân Việt

Thanh niên vào quán cà phê "đèn mờ" vờ hỏi mua dâm rồi dùng dao cướp tài sản

Đăng Khôi 16/08/2024 18:00 GMT+7
Vũ Đức Mạnh (SN 2002) vừa bị Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bắt giữ sau khi cầm dao vào quán cà phê "đèn mờ", vờ hỏi mua dâm rồi dùng dao khống chế chị L. để cướp tài sản.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đức Mạnh (SN 2002, ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản. 

Thanh niên vào quán cà phê đèn mờ vờ hỏi mua dâm rồi dùng dao cướp tài sản- Ảnh 1.

Vũ Đức Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: A.X.

Qua điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ nên khoảng 21h ngày 13/8, Mạnh đến cửa hàng tiện lợi Vinmart gần nhà, mua 1 con dao dài khoảng 20cm có cán màu đen để trong túi quần rồi đi bộ đến khu vực chợ đường Bình Giã, phường 10.

Tại đây, Mạnh gặp anh V., tài xế xe công nghệ Grab nên Mạnh bảo V. chở đi tìm các quán cà phê "đèn mờ" không có khách, nhằm giả vờ là khách để mua dâm rồi sử dụng dao khống chế cướp tài sản.

Sau một hồi tìm kiếm, Mạnh phát hiện quán cà phê M.H có chị T.T.L ở một mình trong quán nên  yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ dừng lại gần quán chờ.

Lúc này, Mạnh đi vào trong giả vờ hỏi việc muốn mua dâm thì chị L. đồng ý với giá 200 nghìn đồng/lượt. Sau khi thống nhất, chị L. đóng cửa quán rồi vào trong cởi quần áo.

Trong lúc cởi áo, Mạnh rút con dao chuẩn bị sẵn đe dọa nên nạn nhân mở tủ, đưa cho Mạnh 600 nghìn đồng. Thấy trên cổ chị L. có đeo 1 sợi dây chuyền nên Mạnh tiếp tục yêu cầu chị L. tháo, rồi đưa cho mình.

Sau khi lấy tài sản, sợ chị L. báo công an, Mạnh đã lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân để tại đầu giường rồi đi ra mở cửa, chị L. van xin nên Mạnh trả lại rồi lên xe rời đi.

Mạnh gặp H.L (SN 2000) để nói chuyện và trả nợ số tiền đã cướp được từ L.

Sợi dây chuyền Mạnh để trong túi áo khoác bên trái, do rút tay ra vào nên Mạnh không biết bị rớt từ khi nào. Sau đó, Mạnh thuê nhà nghỉ Chiic trên đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP.Vũng Tàu để ngủ.

Đến 12h ngày 14/8, Mạnh chơi tại quán Internet ở gần trường học Nguyễn Thái Bình, phường 10, cho đến tối cùng ngày thì bị công an bắt giữ.