Dân Việt

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng

Gia Khiêm 18/08/2024 11:24 GMT+7
Sáng 18/8 (15/7 âm lịch), ngày chính của lễ Vu Lan báo hiếu, nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ đã đến Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc (Hà Nội)... cầu bình an.
Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 1.

Sáng 18/8 (tức ngày 15/7 âm lịch) tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), có rất đông người dân đến đây để làm

lễ ngày Rằm tháng 7.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 2.

Ngày Rằm tháng 7 được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm và cũng là ngày Vu Lan báo hiếu.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 3.

Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ và tổ tiên. Mọi người dân, đặc biệt là bạn trẻ đến Phủ Tây Hồ với mong muốn cầu chúc ông bà, cha mẹ bình an, ngoài ra còn tự nhắc nhở bổn phận, trách nhiệm của mình đối với cha mẹ.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 4.

Dâng mâm đồ lễ thành tâm khấn bái.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 5.

Tại các ban thờ luôn tấp nập người đến làm lễ.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 6.

Người dân thành tâm cầu sức khoẻ, bình an, tài lộc, công danh.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 7.

Nhiều người chuẩn bị cả văn khấn từ trước.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 8.

Vượt quãng đường hơn 10km từ huyện Đông Anh (Hà Nội) sang Phủ Tây Hồ, người phụ nữ này chuẩn bị mâm đồ lễ cầu sức khoẻ, bình an, tài lộc, may mắn cho cả gia đình nội ngoại.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 9.

Tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) nhiều người cũng đến vái vọng, phóng sinh chim.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 10.

Chị Võ Xuân Trang (quê Cần Thơ), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội thành tâm hành lễ cầu phúc, cầu tài lộc cho cả gia đình. Cha chị Trang qua đời cách đây hơn 1 năm, chị cầu chúc cho ông bà, mẹ và người thân thật nhiều sức khoẻ.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 11.

Bên trong chùa Trấn Quốc luôn tấp nập người ra vào chiêm bái.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 12.

Càng về trưa lượng người mỗi lúc một đông.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ thành tâm cầu chúc bình an đến cha mẹ, ông bà và những người thân yêu.

Rằm tháng 7: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc “tấp nập” người đến làm lễ, vái vọng- Ảnh 14.

Du khách nước ngoài cũng đến chùa Trấn Quốc để hiểu thêm về phong tục của người Việt.