Dân Việt

6 cuộc đời được tái sinh nhờ chàng trai Hà Nội

Diệu Linh 26/08/2024 14:59 GMT+7
Chàng trai Hà Nội mất đi nhưng đã để lại trái tim, lá gan, 2 quả thận và 2 giác mạc để mang lại cuộc sống mới cho 6 người.

Tin từ Bệnh viện Xanh pôn cho biết, sau 2 ngày được ghép thận từ người cho chết não là chàng trai 32 tuổi người Hà Nội, sức khỏe của hai bệnh nhân đã tiến triển tốt, các chỉ số theo dõi cơ bản ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, lượng nước tiểu tốt. 

Hai bệnh nhân được ghép thận gồm: bệnh nhân nữ N.L P. (sinh năm 1982, địa chỉ tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và bệnh nhân nam D.V.T (sinh năm 1969, địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện suy thận từ năm 2012. 

Đây đều là những bệnh nhân đã suy thận nặng, tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào nếu như không có thận để ghép. 

6 cuộc đời được tái sinh nhờ chàng trai Hà Nội - Ảnh 1.

Hai ca ghép thận từ người cho chết não tại Bệnh viện Xanh pôn có tiến triển tốt. Ảnh BVCC

Trước đó, hơn 23 giờ ngày 22/8, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là anh N.Đ.Tr (32 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) bị tai nạn giao thông, chấn thương đầu nặng, được đưa vào khoa Cấp cứu. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc phải đa chấn thương nghiêm trọng chưa xác định rõ ràng.

Sau khi triển khai các xét nghiệm, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân vào Phòng mổ - Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành các can thiệp cần thiết. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu dần phải chuyển sang Phòng Hồi sức ' để tiếp tục theo dõi.

Sau 20 phút, bệnh nhân Tr có dấu hiệu chết não, đội ngũ y bác sĩ tiến hành đánh giá lâm sàng theo quy định. Nhân viên phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp cận gia đình để động viên, chia sẻ tình trạng bệnh nhân Tr. 

Theo chị Đinh Thị Thu Nga, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, ngay khi nghe tin dữ về chồng, vợ anh N.Đ.Tr xúc động nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Em và gia đình mong chờ có phép màu đến với anh, nếu phép màu không đến gia đình xin hiến tạng anh để cứu giúp những bệnh nhân khác". 

Dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng phép màu đã không xảy ra. Hội đồng chuyên môn đã chẩn đoán, đánh giá chết não 3 lần và cả 3 lần đều có kết quả như nhau. Anh Tr đã rơi vào tình trạng chết não, sự sống đang khép dần. 

6 cuộc đời được tái sinh nhờ chàng trai Hà Nội - Ảnh 2.

Ê kíp các bác sĩ mặc niệm, tri ân chàng trai Hà Nội, dù anh mất đi nhưng sự sống của anh vẫn còn lan tỏa, mang lại sự sống cho 6 người khác. Ảnh BVCC

Gia đình đã gạt đau thương và đưa ra quyết định đầy nhân văn, hiến tạng của anh Tr để mang lại sự sống cho những người bệnh khác. 

Bên cạnh 2 quả thận sẽ được ghép cho 2 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, quả tim của anh Tr giúp "tái sinh" cho một bệnh nhân có sự sống chỉ tính bằng ngày tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM; lá gan được ghép cho bệnh nhân suy gan nặng tại Bệnh viện Việt Đức và 2 giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Được biết, vào ngày 25/8, 2 ca ghép gan và ghép tim đã diễn ra an toàn, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. 2 ca ghép giác mạc cũng được Bệnh viện Quân đội 108 thực hiện trong ngày tới.