Dân Việt

Nước Mỹ kỷ niệm vụ khủng bố 11/9

V.N (Theo NBCNews, FoxNews) 12/09/2024 08:19 GMT+7
Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã có một lần xuất hiện hiếm hoi cùng nhau để tưởng niệm 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 tại Ground Zero ở New York City, nơi có các tòa tháp đôi WTC bị sập.
img

Các nhà lãnh đạo Mỹ có mặt tại Ground Zero. Ảnh: AFP.

Sau cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên cùng nhau, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt tay nhau thể hiện sự lịch sự vào sáng 11/9 tại một buổi lễ tưởng niệm tại Ground Zero để kỷ niệm các cuộc tấn công.

Hai ứng cử viên của hai đảng, cùng Tổng thống Joe Biden và cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg, Thượng nghị sĩ JD Vance, đảng Cộng hòa Ohio, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cũng có mặt tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, một người phụ nữ đã mất chồng trong các cuộc tấn công khủng bố năm 2001 đã chỉ trích ông Biden vì những "phát biểu khá hời hợt" trước đó liên quan đến vụ việc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết vào thứ Ba rằng ông Biden và bà Harris tham dự sự kiện vì "họ muốn tôn vinh 2.977 sinh mạng đã mất vào ngày đau thương đó và hỗ trợ các gia đình cũng như những người thân yêu của họ, những người vẫn còn cảm thấy nỗi đau kinh khủng."

Ông Biden, bà Harris, ông Trump và Thượng nghị sĩ Vance đã ở lại buổi lễ hơn một tiếng trước khi rời đi. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8:30 sáng theo giờ miền đông nước Mỹ.

Sau khi  ông Trump và ông Vance rời Ground Zero, họ đã ghé qua Trạm cứu hỏa Engine Company 4, Ladder Company 15 ở khu vực hạ Manhattan để gặp gỡ và chụp hình cùng các lính cứu hỏa, trong số đó có một số người đã chết khi phản ứng với các cuộc tấn công ngày 9/11. 

Ông Vance và cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng đã thăm các văn phòng của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, hiện tại ở 55 Water Street tại khu vực hạ Manhattan, có trụ sở công ty đặt ở các tầng trên cùng của Tòa tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 9/11. Công ty cho biết  658 nhân viên của họ đã chết trong ngày đó. Thượng nghị sĩ Vance đã cảm ơn công ty trong bài phát biểu ngắn gọn vì công việc của họ trong việc quyên góp tiền cho các gia đình của các nạn nhân 9/11.

Bà Harris và ông Biden sau đó  đi đến Shanksville, Pennsylvania, nơi có đài tưởng niệm chuyến bay 93, và tham gia vào một buổi lễ đặt vòng hoa tại địa điểm này. Ông Trump thăm địa điểm này khoảng 90 phút sau đó. Người ta tin rằng một cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ đã bị ngăn chặn vào ngày 11/9/2001, nhờ vào hành động của 40 hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay, những người đã chết khi máy bay rơi xuống một cánh đồng ở Shanksville.

Các ứng cử viên tổng thống truyền thống thường không tổ chức chiến dịch vào ngày kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ, nhưng họ đã gặp nhau tại các buổi tưởng niệm ngày 9/11 trong các chu kỳ bầu cử trước.

Có mặt cùng Tổng thống và phó Tổng thống tại lễ tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói: "Chúng ta không khuất phục trước khủng bố. Và trong những thời điểm bất định, la bàn của chúng ta vẫn là Hiến pháp của chúng ta. Bộ phận này không chỉ bảo vệ đất nước và công dân của chúng ta, mà còn bảo vệ những giá trị sáng lập của nước Mỹ về dân chủ, tự do và quyền tự do".

Ông cho biết Quân đội Mỹ "sẽ luôn nỗ lực để tiếp tục những giá trị của những đồng đội" đã mất mạng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

"Những ký ức của họ là nhiệm vụ của chúng tôi, và gia đình của họ cũng là gia đình của chúng tôi. Các bạn đã chịu đựng nỗi đau vô hạn với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi đứng bên các bạn hôm nay và mỗi ngày, và chúng tôi cam kết làm gương và giữ gìn những phẩm hạnh của những người thân yêu của các bạn," ông Austin nói.