Dân Việt

Xót xa trước gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường

Công Nam 18/09/2024 08:47 GMT+7
Trước nỗi đau và mất mát quá lớn của gia đình học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong ngay trong sân trường, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân quyết định xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình em, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình.

Sáng 17/9, ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk (Đắk Lắk) cùng nhiều đoàn đến viếng, chia buồn cùng gia đình bé H. (học sinh lớp 2 Trường tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân) bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường.

Xót xa trước gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường- Ảnh 1.

Gia đình (cháu học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường) gồm 13 người sống trong căn nhà chưa đầy 20m2.

Suốt hai ngày qua, ngôi nhà nhỏ của ông Y Hnắk Ksor (54 tuổi, ông ngoại của bé H.) nằm sâu trong buôn Cư M'tao, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, ngập trong nỗi đau xót với từng dòng người đến chia buồn. Căn nhà chưa đầy 20m2, thấp lè tè, những cánh cửa gỗ đã mục nát theo thời gian, vậy mà đó vẫn là nơi trú ngụ của 13 con người.

Bên hông nhà, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã kịp thời dựng khung rạp đơn sơ, cùng vài chiếc bàn nhỏ để đón khách đến thăm viếng. Lối vào nhà lầy lội vì mưa lớn, bà con phải dùng xà bần đổ lên để khách đi lại dễ dàng hơn. Dù mọi thứ đơn sơ, mộc mạc, nhưng tình người, sự sẻ chia vẫn đong đầy trong từng ánh mắt, cử chỉ. Những dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, chia sẻ nỗi đau không gì bù đắp được của gia đình ông Y Hnắk.

Giọng khàn đặc, ông Y Hnắk Ksor vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc định mệnh: "Lúc cháu ngoại vừa đến trường không bao lâu, tôi nhận được điện thoại từ nhà trường. Nghe tin, tôi lập tức chạy lên trường, lòng ngổn ngang lo lắng. Khi đến nơi, nỗi đau đớn như xé toạc lòng tôi. Cháu nằm bất động dưới bánh xe bán tải…", ông Y Hnắk nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe.

Xót xa trước gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường- Ảnh 2.

Hiện trường vụ học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường.

Ông kể, sau khi sinh bé H., con gái ông và chồng xảy ra mâu thuẫn, rồi chia tay. Mẹ của bé H. sau đó đi bước nữa và có thêm hai đứa con. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn buộc chị phải đi làm công nhân ở xa.

Cả ba chị em H. từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại, thiếu thốn cả tình thương lẫn sự chăm sóc từ cha mẹ. Nỗi đau mất mát này giờ càng như trút thêm gánh nặng lên đôi vai gầy của ông Y Hnắk, người từ lâu đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho các cháu.

Trưởng buôn Cư M'tao, ông Hà Văn Hảo, cho biết dù gia đình ông Y Hnắk Ksor đông người nhưng đất đai canh tác lại rất ít ỏi. Cả nhà trông chờ vào vài sào nương rẫy cằn cỗi, khiến cuộc sống vô cùng chật vật, thiếu trước hụt sau. Đã vậy, trong số 13 người chen chúc dưới mái nhà xiêu vẹo, phần lớn là trẻ nhỏ hoặc người già, ngoài hoặc chưa đến tuổi lao động, chẳng thể góp sức phụ giúp gia đình.

Có mặt ở nhà ông ngoại cháu H. sáng 17/9, ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk, chia sẻ ngay sau khi xảy ra vụ xe bán tải lùi tông chết bé gái lớp 2, ông trực tiếp xuống hiện trường và về nhà cháu H. thăm hỏi, động viên gia đình.

"Qua nắm sơ bộ, tôi thấy hoàn cảnh gia đình bé H. quá khó khăn, thiếu thốn, nhất là nơi ở. Chúng tôi đang yêu cầu Đảng ủy, UBND xã rà soát quỹ đất của gia đình, lập thủ tục để hỗ trợ kinh phí xây nhà mới", ông Nguyễn Hải Đông cho biết.

Theo ông Nguyễn Hải Đông, huyện có quỹ học tập làm theo gương Bác hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, neo đơn. Do đó, huyện sẽ cân đối khoảng 100 triệu đồng và kêu gọi thêm để có kinh phí xây dựng một căn nhà cho gia đình cháu.

Xót xa trước gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường- Ảnh 3.

Nhiều nhà hảo tâm đến trực tiếp chia sẻ, động viên góp tiền hỗ trợ ông ngoại của học sinh lớp 2 xấu số bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường.

Hai ngày qua, khi nghe tin về sự ra đi đột ngột đầy xót xa của bé gái lớp 2 và chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều nhóm thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ. Không chỉ mang theo tấm lòng yêu thương, họ đã tổ chức quyên góp để lo liệu hậu sự cho cháu.

Đặc biệt, nhóm thiện nguyện Buôn Hồ - Krông Búk - Krông Năng đã nhanh chóng kêu gọi và quyên góp được hơn 55 triệu đồng, với mong muốn giúp gia đình vượt qua mất mát đau thương này.

Sáng cùng ngày, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác của sở đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình cháu H.

Xót xa trước gia cảnh đáng thương của học sinh lớp 2 bị xe bán tải tông tử vong trong sân trường- Ảnh 4.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búk (bên phải ảnh) đến chia buồn, động viên gia đình.

Tại đây, sau khi thăm hỏi, động viên gia đình, bà đề nghị nhà trường, Phòng giáo dục huyện Krông Búk và chính quyền địa phương quan tâm đến gia cảnh của bé gái, hỗ trợ theo quy định.

Bà Xuân cũng cho biết, sở sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, giám sát phương tiện ra vào trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó như Báo Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 6h45 sáng 16/9, ông N. dùng xe bán tải chở con học lớp 2 tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) đến trường. Do trời mưa, ông N. chạy xe vào tận sân trường.

Sau khi con xuống xe, ông N. lùi xe để quay đầu đi về thì bất cẩn đụng trúng em H., 7 tuổi, học sinh lớp 2, đang đứng phía sau xe khiến em tử vong tại chỗ.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Em học sinh xấu số đã được đưa về gia đình lo mai táng.

Ngay sau đó ông N. đã được Công an huyện Krông Búk triệu tập lấy lời khai. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lãnh đạo công an huyện cho hay đã tạm giữ hình sự ông L.V.N. để phục vụ công tác điều tra.