Dân Việt

Clip NÓNG 24h: Xe tải cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

PV 20/09/2024 14:00 GMT+7
Khoảng 21 giờ ngày 19/9, một chiếc xe tải bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã làm cho giao thông qua khu vực này ùn tắc. Vụ tai nạn tuy không thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi.

Xe tải cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe tải cháy rụi trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Nguồn: Báo Nhân Dân

Thời điểm trên, xe tải biển số 51C-210.50 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, hướng từ Đồng Nai đi Ninh Thuận. Khi đến Km171 đoạn qua xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng điều khiển xe vào làn đường bên trong để không gây ùn tắc giao thông. Tài xế vừa xuống xe thì ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang toàn bộ xe.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông xuống quốc lộ 1 tại nút giao Quốc lộ 28B. Ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Thuận) đã đến hiện trường để triển khai dập lửa. Vụ cháy đã làm phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe bồn lấn làn trên QL5 cán nữ sinh tử vong

Xe bồn lấn làn trên QL5 cán nữ sinh tử vong. Nguồn: MXH

Khoảng 7h20 sáng ngày 20/9, tại km 42+600 QL5 chiều Hải Phòng – Hà Nội thuộc địa phận thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn khi xe bồn va chạm xe máy khiến một nữ sinh trường y tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe bồn 30L 8718 do anh Đ.V.T (SN 1983, trú tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên QL5 hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Khi đến km 42 +600 QL5 địa phận thị trấn Lai Cách, xe bồn bất ngờ lấn sang làn dành cho xe mô tô, xe thô sơ và đâm vào xe máy 88G1 528.85 đang chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chị L.T.H.M (SN 2001, ở xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, nữ sinh một trường y trên địa bàn TP Hải Dương) tử vong tại hiện trường.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, có một xe điện đi ngược chiều ở làn dành cho mô tô và xe thô sơ nên chị D.T.D (SN 2001, quê Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở chị M phải tránh chiếc xe này, ngay lúc đó, xe bồn đi sai làn đường khi vượt xe container nên ép sát vào bên phải xe máy dẫn đến vụ tai nạn trên.

Camera ghi lại hình ảnh cây cầu ở Hòa Bình đổ sập trong đêm 

Camera ghi lại hình ảnh cây cầu ở Hòa Bình đổ sập trong đêm. Nguồn: Thương gia

Camera hiện trường đã ghi lại được hiện trạng trụ cầu Ngòi Móng (Hòa Bình) bị đổ sập lúc khoảng 1h sáng 19/9.

Theo đó, cầu Ngòi Móng bắc qua con suối trên đường tỉnh 445 nối phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình đã bị lún và đến 4h sáng cùng ngày phần đầu cầu bị đổ sập. Hậu quả khiến một phần mặt cầu phía phường Kỳ Sơn bị sập theo.

Cầu Ngòi Móng rộng 4,5m, dài gần 32m, chiều cao tĩnh không quá 10m, chỉ có 2 mố ở 2 đầu cầu, không có trụ giữa. Do khổ cầu nhỏ nên chủ yếu dành cho người đi bộ, xe máy, xe 5 chỗ và xe tải nhỏ lưu thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, may mắn không có người và phương tiện lưu thông qua cây cầu. Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua gây mưa lớn, khiến nền đất yếu làm cầu bị sập.

Sở GTVT đã thông báo cấm toàn bộ phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên tuyến km3+500, đường tỉnh 445 cho đến khi khắc phục, sửa chữa xong.

Thanh niên ở Kiên Giang tự chế "đĩa bay" lướt trên nước

Thanh niên ở Kiên Giang tự chế "đĩa bay" lướt trên nước. Nguồn: MXH

Mới đây, anh Trần Long Hồ (37 tuổi, ngụ huyện Giang Thành, Kiên Giang) cho ra mắt chiếc "đĩa bay" tự chế hoạt động trên nước. Anh Hồ chế tạo phương tiện này trong 4 tháng, với kinh phí khoảng 60 triệu đồng. Chiếc "đĩa bay" có đường kính khoảng 4m, sức chứa 2 người, chạy trên mặt nước với tốc độ 50km/h, sử dụng động cơ mô tô nước Yamaha 1.200.

Video chạy thử chiếc "đĩa bay tự chế" trên sông được anh Hồ đăng trên Facebook mới đây đã thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ, bình luận. Trong đó, nhiều người bình luận tỏ ý thán phục anh về kinh nghiệm và trình độ cơ khí, điện của người làm ra nó…