Dân Việt

CLB CAHN thua Thanh Hóa, HLV Polking thất vọng nhất điều gì?

Nhật Ánh 21/09/2024 06:21 GMT+7
Tối 20/9, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội CLB CAHN thi đấu dưới sức và phải nhận thất bại 0-1 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 2 V.League 2024/2025. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Polking tỏ rõ sự thất vọng khi không có điểm tại sân Hàng Đẫy.

HLV Mano Polking thất vọng khi CAHN để thua Thanh Hóa trên sân nhà

CLB CAHN bất lực trong khâu tấn công và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Thanh Hóa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của ngoại binh Yago. CLB CAHN cũng có những cơ hội để ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm hạn chế khi vắng tiền đạo Alan đã khiến thầy trò HLV Polking phải nhận trận thua.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mano Polking nhận xét: "Cơn mưa tạo ra sự khác biệt và cản trở cả 2 đội chơi bóng. Chúng tôi thi đấu theo kế hoạch đặt ra, nhưng đã nhận bàn thua không mong muốn, đó là điều rất đáng thất vọng. CLB CAHN đã nỗ lực nhưng bàn thắng không đến. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bình phục và tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu sắp tới".

Về Đình Bắc, cầu thủ đá chính và thi đấu trọn vẹn trận này, thuyền trưởng CLB CAHN bày tỏ: "Cậu ấy rất nhanh và khéo léo. Ở trận này, cậu ấy đã thể hiện tốt khả năng của mình, nhiều lần thắng những pha đối đầu, đi bóng và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Cậu ấy có tiềm năng, nhưng cần thời gian để tiến bộ hơn. Đình Bắc sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng với CLB CAHN".

HLV Mano Polking thất vọng khi CAHN để thua Thanh Hóa trên sân nhà - Ảnh 1.

HLV Mano Polking không hài lòng sau trận thua của CLB CAHN.

Trận thứ 2 liên tiếp, CLB CAHN không có sự phục vụ của tiền đạo Alan, dẫn đến khó sắp xếp hàng công và thi đấu thiếu hiệu quả. Ông Polking tiết lộ: "Alan đang điều trị và có thể sớm trở lại sau đợt FIFA Days tháng 10. Chúng tôi đã thử nghiệm Leo Artur đá vị trí này, thậm chí có thời điểm đẩy Đình Bắc đá cắm, kéo Artur về đá số 10, nhưng rõ ràng rất khó khi thiếu vắng một tiền đạo cắm. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm bình phục và trở lại đội bóng".

Về phía mình, HLV Velizar Popov cho biết: "Tôi hài lòng về toàn đội, các cầu thủ đã thể hiện tốt công việc của mình trong ngày hôm nay. Về vấn đề thể lực, chúng tôi đấu với CLB tốp đầu bóng đá Việt Nam, nhưng toàn đội vẫn duy trì áp lực, không cho đối thủ triển khai lối chơi. Các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp chiến thuật đề ra và tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, đem về chiến thắng này.

Tinh thần của toàn đội rất đáng khen, dù trong đội có nhiều cầu thủ trẻ trên sân, cũng như bên ngoài băng ghế dự bị. Chúng tôi gây áp lực ngay những phút đầu, làm tốt khâu kỹ thuật, chiến thuật và kiểm soát bóng".

Thuyền trưởng CLB Thanh Hóa nói về triết lý của mình: "Các cầu thủ của Thanh Hóa có thể không được như các đội bóng khác, vì vậy BHL cần truyền lửa để họ có tinh thần chiến đấu trên sân. Nếu không gây áp lực, chúng tôi không thể ngăn CLB CAHN triển khai bóng và sẽ nhận những bàn thua.

Để làm được như vậy, các cầu thủ đã di chuyển tích cực. Họ đã cống hiến hết khả năng của mình trong trận đấu. Chúng tôi có 2 cầu thủ ngoại trên sân, ngược lại đối đầu với CLB sở hữu rất nhiều ngôi sao, nhưng chúng tôi tuân thủ đấu pháp, có nền tảng thể lực tốt.

HLV Mano Polking thất vọng khi CAHN để thua Thanh Hóa trên sân nhà - Ảnh 3.

HLV Popov hài lòng về trận đấu với CAHN.

Chúng tôi cần công tác trọng tài công bằng. Nếu được vậy, Thanh Hóa có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả trận đầu tiên với Bình Dương, chúng tôi cũng thi đấu rất tốt, thậm chí tốt hơn trận này. Trình độ giữa các CLB V.League có sự cân bằng, ai cũng có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào".

Nói về lực lượng của CLB Thanh Hóa, HLV Velizar Popov bày tỏ: "Không thể sử dụng cầu thủ trẻ quá nhiều, bởi họ có khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ trưởng thành. Để có thể phát triển cầu thủ trẻ, họ phải được chơi cùng nhiều cầu thủ chất lượng, với 7-8 đàn anh trong đội. Thanh Hóa có 10 cầu thủ trẻ, nhưng chỉ có mình Thái Sơn đạt trình độ với các đàn anh".

Khi được hỏi về việc tiền đạo Son nhập tịch thành công, HLV Popov trả lời: "Điều đó tốt cho CLB của họ, còn đối với ĐT quốc gia, tôi không phải người lên tiếng".