Dân Việt

Tuấn Hưng và Duy Mạnh xin lỗi trong liveshow chung tại Tam Đảo

Thủy Lê - Yến Thanh 21/09/2024 22:26 GMT+7
Tuấn Hưng và Duy Mạnh dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết trong liveshow "Anh em kết đoàn" diễn ra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Nguyễn Huyền Anh (35 tuổi) cùng bạn bè từ Hà Nội tới Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vào tối 21/9 để tham gia liveshow Anh em kết đoàn, với sự xuất hiện của hai ca sĩ Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Dù trời đổ mưa nặng hạt ngay trước giờ mở màn, khán giả vẫn quy tụ đông đủ tại địa điểm biểu diễn, mang theo sự háo hức và chờ đợi. 

"Không khí tại đây rất đẹp đẽ và tuyệt vời. Chúng tôi đều mong được thưởng thức giọng ca của hai anh sau nhiều năm không đứng chung sân khấu. Quan trọng hơn, cả nghệ sĩ và khán giả đều mang một trái tim ấm áp, hướng về đồng bào đã chịu ảnh hưởng do cơn bão số 3 vừa qua" - Huyền Anh tâm sự.

Cùng với Huyền Anh, rất nhiều khán giả từ các tỉnh thành khác nhau đã có mặt tại Tam Đảo để theo dõi liveshow đặc biệt này. Trước đó, trên trang cá nhân, Duy Mạnh và Tuấn Hưng cho biết liveshow sẽ diễn ra để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Theo đặt hàng của đơn vị tổ chức, cát-xê của hai nghệ sĩ trong đêm nhạc sẽ là 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi tới quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh xin lỗi trong liveshow chung tại Tam Đảo- Ảnh 1.

Tuấn Hưng chủ động khoác vai Duy Mạnh khi biểu diễn. (Ảnh: Thuỷ Lê)

Tuấn Hưng và Duy Mạnh xin lỗi trong liveshow chung tại Tam Đảo- Ảnh 2.

Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ ấm áp sau nhiều năm thăng trầm trong mối quan hệ. (Ảnh: TL)

Mở màn liveshow, Tuấn Hưng sửa lời câu hát quen thuộc trong ca khúc Vẫn nhớ để nói về mối quan hệ của anh với Duy Mạnh, khiến khán giả nồng nhiệt hưởng ứng: "Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho anh trêu đùa em trên Facebook của anh/ Dù anh trêu em suốt mấy năm qua, em vẫn thầm giữ trong con tim dĩ vãng cuộc tình".

Đáp lời, Duy Mạnh nói khi xuất hiện trên sân khấu: "Đối với tôi, những gì mình làm đều có mục đích: một là vui, 2 là có lợi. Nhiều lúc, tôi vẫn hay trêu em trai của mình trên mạng xã hội (Tuấn Hưng - PV) để chúng ta cùng vui và nâng nhau lên. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc bởi những người đến đây đều hướng về bà con đang chịu cảnh thiên tai, bão lũ. 

Tôi luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc như bất kỳ người Việt nào khác. Đó là một tình cảm thiêng liêng và đặc biệt. Dù ở đâu, chúng ta cũng yêu quê hương, hướng về nguồn cội. Chúng ta có thể mâu thuẫn nhau, giận nhau vì những vấn đề cá nhân, nhưng khi đồng bào chịu tổn thương, chúng ta sẽ gạt bỏ mọi thứ để đoàn kết và hướng tới lợi ích chung của dân tộc". 

Tiếp đó, Duy Mạnh sửa lời ca khúc Dĩ vãng cuộc tình, anh cất giọng hát: "Tại sao yêu nhau nhưng cứ phải dỗi nhau? Để giờ đây đôi ta phải khổ đau? Chàng ơi, xin chàng tha thứ cho em vài lần". 

Trên sân khấu, Tuấn Hưng chia sẻ: "Trong cuộc sống, mọi người cũng thấy rằng thường "yêu nhau lắm sẽ "cắn" nhau đau". 14,15 năm trước, chúng tôi "cạnh tranh" nhau về độ nổi tiếng. Thêm nữa, người Bắc, kẻ Nam, qua Facebook cũng không tránh khỏi những hiểu lầm. 

Chúng tôi chỉ có 5 ngày để chuẩn bị cho chương trình này. Hôm nay, từ những người làm âm thanh, ánh sáng, ban nhạc đều chưa từng gặp nhau. Tất cả được chuẩn bị qua điện thoại. Có những sai sót xảy ra, chỉ mong mọi người sẽ bỏ qua và tha thứ".

 Tuấn Hưng và Duy Mạnh trò chuyện trên sân khấu liveshow "Anh em kết đoàn". (Clip: Thuỷ Lê)

Trong liveshow Anh em kết đoàn, Tuấn Hưng và Duy Mạnh thể hiện lại hàng loạt bản hit gắn với tên tuổi của hai ca sĩ như Kiếp đỏ đen, Nắm lấy tay anh, Sẽ không còn nữa... Khi hát chung ca khúc Biết tìm đâu, Duy Mạnh chia sẻ đây là ca khúc gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt giữa hai người. Trong khi đó, Tuấn Hưng chủ động khoác vai, cầm tay Duy Mạnh. Cả hai nhiều lần tương tác vui vẻ, hài hước cùng khán giả.

Trên sân khấu, Duy Mạnh cũng giới thiệu sáng tác mới của mình có tên Tôi là dân 37. Ca khúc viết về người Nghệ An, từng được anh giới thiệu trên trang cá nhân trước đó. Dù cách rap còn nghiệp dư, Duy Mạnh cho thấy sức sáng tác dồi dào, tư duy khá đổi mới, với phần lời được viết kỹ lưỡng, giàu ý nghĩa.

 Tuấn Hưng và Duy Mạnh hát chung ca khúc "Biết tìm đâu" (sáng tác: Duy Mạnh). (Clip: Thủy Lê)

Bên cạnh những khán giả tới theo dõi trực tiếp, liveshow Anh em kết đoàn cũng có phần livestream qua mạng xã hội, thu về hàng trăm ngàn lượt xem trên cùng thời điểm. Tuy chất lượng âm thanh của chương trình không cao, đa phần ý kiến bình luận cho biết họ mừng rỡ trước sự tương tác trở lại của hai nghệ sĩ gạo cội.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh đều là những ngôi sao đình đám của showbiz Việt một thời. Ở thời kỳ đỉnh cao, Duy Mạnh không ít lần viết các ca khúc tặng cho đồng nghiệp, trong đó có Tuấn Hưng. Hai bài hát Dĩ vãng cuộc tìnhBiết tìm đâu trong thời điểm năm 2005, 2006 chính là điểm nhấn để giúp cho sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng thăng hoa, giúp anh trở thành ngôi sao hạng A trong showbiz.

Từ năm 2016, mối quan hệ của cả hai gặp nhiều biến động. Gần đây nhất, vào cuối tháng 11/2023, Tuấn Hưng phát hành ca khúc Thì đừng giận nhau nữa nhé do Duy Mạnh viết tặng, tuy nhiên sau đó cả hai tuyên bố ngắt kết nối.