Dân Việt

TT Zelensky nổi đoá khi tờ WSJ công bố ước tính bí mật từ Ukraine

PV (Theo RT) 22/09/2024 15:59 GMT+7
Tổng thống Ukraine đã phản đối ước tính của WSJ rằng 80.000 quân lính Kiev đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga.
TT Zelensky nổi đoá khi tờ WSJ công bố ước tính bí mật từ Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh getty

Ông Zelensky đã bác bỏ báo cáo của tờ Wall Street Journal về thương vong của người Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là tin giả.

Vào thứ Ba, WSJ viết rằng khoảng 80.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 400.000 người khác bị thương. Tạp chí này trích dẫn "một ước tính bí mật của Ukraine" từ các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này.

Các phóng viên đã yêu cầu ông Zelensky bình luận về ước tính của WSJ vào thứ sáu. "80.000 ư? Đó là lời nói dối. Con số thực tế thấp hơn nhiều so với con số đã công bố. Thấp hơn đáng kể", ông tuyên bố.

Trong khi Kiev không cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về thương vong, các chỉ huy và binh lính chính quy đã nhiều lần thừa nhận tổn thất nặng nề trên chiến trường, đặc biệt là trong cuộc phản công thất bại năm 2023 và cuộc giao tranh gần đây ở Donbass.

Vào tháng 2, ông Zelensky cho biết 31.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong 2 năm giao tranh, mà không đề cập đến số người bị thương. Tờ Washington Post đã trích dẫn một nhà lập pháp Ukraine giấu tên vào tháng 4 rằng ông Zelensky đã "hạ thấp đáng kể" số người chết để duy trì tinh thần trong bối cảnh chiến dịch huy động quân sự của Ukraine đang suy yếu. Kể từ đó, Ukraine đã mở rộng luật nghĩa vụ quân sự để tuyển thêm nhiều nam giới hơn.
Ước tính của WSJ về 480.000 người thiệt mạng và bị thương tương ứng với ước tính trước đó do Nga đưa ra, báo cáo vào tháng 4 rằng Ukraine đã mất khoảng nửa triệu quân. Kể từ đó, Kiev đã mất hơn 15.650 quân trong cuộc xâm nhập vùng Kursk của Nga, bắt đầu vào tháng 8, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Moscow không tiết lộ thương vong của riêng mình. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin đã nói vào tháng 6 rằng tổn thất trên chiến trường là "1:5" nghiêng về phía Nga. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng phương Tây sẵn sàng "chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng", sử dụng Kiev như một công cụ trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga.