Dân Việt

Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ

PV Tây Bắc 24/09/2024 07:00 GMT+7
Trong trận mưa lũ vừa qua, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Bát Xát (Lào Cai) đã kịp thời cử cán bộ, chiến sỹ, phương tiện, vật chất phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ di chuyển người, phương tiện, tài sản của người dân vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu, mưa lũ đã làm 379 ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bị ngập úng; gần 100ha hoa màu, 16ha diện tích nuôi thủy sản, trường học và nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng. 

Ngập úng đã để lại những hậu quả rất lớn, đặc biệt là lượng rác thải, bùn đất phủ kín tại các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh, trường học và nhà dân.

Ngay sau khi nước rút, tranh thủ bùn còn lỏng, gia đình ông Dương Minh Thắng, thôn Đồng Quang, xã Quang Kim đã huy động người thân trong gia đình cùng sự giúp đỡ của lực lượng Biên phòng dọn dẹp nhà cửa. 

Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng Nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Xát (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quang Phấn.

Ông Thắng bảo: "Sau khi cơn bão đi qua, Ban Chỉ đạo xã Quang Kim đã chỉ đạo, vận động nhân dân khắc phục hậu quả sau bão. Gia đình cũng đã huy động người thân; chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và đặc biệt là lực lượng của Đồn Biên phòng giúp đỡ gia đình, đến giờ phút này đã tương đối ổn sau khi mưa lũ".

Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, Đồn Biên phòng Bát Xát đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm thông tin, kịp thời cử gần 70 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và di chuyển người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt, ngay sau khi nước rút, tiếp cận được với các hộ dân, đơn vị tiếp tục cử các cán bộ, chiến sỹ đến giúp đỡ vệ sinh, dọn dẹp nhà ở để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. 

Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng Nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 2.

Đồn Biên phòng A Mú Sung vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Quang Phấn.

Trung tá Hoàng Thế Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Xát cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp dân phòng, chống lụt bão. Đặc biệt, ngay sau khi nước rút thì đã tiếp cận được với các hộ dân bị ngập úng đơn vị tiếp tục triển khai hơn 30 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ và ngập úng để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Rạng sáng ngày 9/9, Đồn Biên phòng Y Tý nhận được thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, khiến 7 người mất tích. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy đồn đã họp khẩn, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, đoàn gồm 16 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã mang theo phương tiện, dụng cụ cần thiết cơ động vào hiện trường vụ sạt lở. 

Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng Nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường giúp các hộ dân bị thiệt khắc phục mưa lũ. Ảnh: Quang Phấn.

Từ Đồn Biên phòng Y Tý đến thôn Phìn Chải 2, xã A Lù khoảng 10km. Trời mưa, đường sạt lở, cán bộ, chiến sỹ đơn vị và các lực lượng chức năng phải đi bộ nhiều đoạn đường nhưng ai nấy đều nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân địa phương.

Trao đổi với PV, Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý, chia sẻ, thực sự hậu quả của cơn bão số 3 để lại là rất nặng nề; trong đó nặng nhất là thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, mưa lũ đã cướp đi 7 sinh mạng của 2 gia đình. Khi sự việc xảy ra đơn vị đã cử các đồng chí trong tổ công tác Biên phòng Ngải Thầu ứng cứu ngay trong đêm. 

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý thông tin, sáng ngày hôm sau, đơn vị tiếp tục cử tiếp 2 tổ công tác với 25 cán bộ, chiến sỹ cơ động tới hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn từ ngày đầu cho đến khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Với tinh thần vì nhân dân quên mình cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Y Tý đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn đơn vị đã nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Người lính "quân hàm xanh" sát cánh cùng Nhân dân Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 4.

Người lính "quân hàm xanh" cùng các lực lượng chức năng khác tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Quang Phấn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Đồn Biên phòng A Mú Sung đã bị sạt khoảng 100m3 đất ngay sát hông nhà của cán bộ chiến sỹ; mưa lũ cũng đã cuốn trôi gần 1 tấn cá dưới ao dùng để cung cấp thực phẩm cho đơn vị. 

Mặc dù vậy, để nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống, với mệnh lệnh từ trái tim của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", Đồn Biên phòng A Mú Sung đã tích cực, khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ; cử trên 20 cán bộ, chiến sỹ chia thành các tổ đến các xã biên giới đơn vị quản lý để giúp bà con di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức thu gom rác thải, dọn bùn đất, vật cản trên các tuyến đường, giúp người dân dọn nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Đại uý Sa Minh Quân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà và tiền mặt hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt, đã cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện Bát Xát, xã A Mú Sung khảo sát, tuyên truyền vận động và giúp đỡ những hộ dân có nguy cơ bị sạt lở sau bão tại thôn Lũng Pô di chuyển đến nơi ở an toàn và tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn khắc phục hậu quả sau bão, đảm bảo đời sống cho Nhân dân trên địa bàn".

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trịnh Tường cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng các địa phương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở; thực hiện khơi thông cống, rãnh, nạo vét đất, đá, thu gom rác thải, dọn dẹp bùn, đất trôi sạt trên tuyến đường giao thông liên thôn, giúp Nhân dân dọn dẹp nhà cửa. Đơn vị đã vận động ủng hộ được gần 200 triệu tiền mặt; hơn 800 suất quà, gần 4 tạ gạo, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá gần 400 triệu đồng.

Trung tá Lý Sín Sẩu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường chia sẻ: "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã quán triệt và chủ động triển khai cán bộ, chiến sỹ bám nắm tình hình Nhân dân, tình hình địa bàn cũng như diễn biến của bão để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và phối hợp tham gia di dời các hộ dân trên địa bàn có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ đã kịp thời cùng với các lực lượng giúp Nhân dân di chuyển người, tài sản ra khỏi nơi bị ngập úng. Cùng với các lực lượng tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm cho các thôn bị cô lập, chia cắt".

Hình ảnh những người lính "quân hàm xanh" nói riêng, các lực lượng chức năng khác nói chung không quản nguy hiểm, ngày đêm sát cánh cùng Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ đã tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ, củng cố tình đoàn kết quân – dân gắn bó nơi biên cương Tổ quốc.