Dân Việt

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam: Vấp ngã vì cờ bạc, từ chối bán độ và bản lĩnh đàn ông

Thanh Xuân 24/09/2024 18:10 GMT+7
Trở lại với bóng đá chuyên nghiệp sau khi vấp ngã vào tệ nạn xã hội, Nguyễn Xuân Nam đã từng từ chối tiền tỷ trong trận đấu thăng hạng của Phố Hiến năm 2019. Giờ đây, ở tuổi 30, anh một lần nữa cùng PVF-CAND đặt mục tiêu giành vé lên chơi V.League.

Nguyễn Xuân Nam đứng dậy sau vấp ngã

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994, cầu thủ người Hải Dương trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hà Nội. Từ khi 17 tuổi Nguyễn Xuân Xuân Nam đã giành danh hiệu Vua phá lưới U19 Đông Nam Á 2011. Chính những danh hiệu trẻ đã khiến tiền đạo 26 tuổi tự mãn về bản thân, và nhắc lại hành trình đến với bóng đá và những “biến cố” trong sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Xuân Xuân Nam cho biết:

img

Nguyễn Xuân Nam từng đình đám ở các giải trẻ trong màu áo Hà Nội T&T. Ảnh: G.A

“Tôi đến với bóng đá rất may mắn, ngay từ đầu đã có bước đi tốt so với đồng nghiệp cùng trang lứa như Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn… khi bước đệm từ đội trẻ của tôi tốt hơn các bạn.

Tuy nhiên, tuổi trẻ mà có được thành công sớm nên tôi đã suy nghĩ không tích cực, thỏa mãn với bản thân. Dù sau đó thi đấu ổn ở các giải đấu nhưng cá nhân tôi sinh hoạt chưa chỉn chu...

Có lẽ người hâm mộ biết nhiều về tôi sau hành trình sang Lào thi đấu. Chuyến đi Lào lúc ấy tôi đã 21 tuổi. Sau khi mùa giải 2015 kết thúc, tôi ghi đến 22 bàn thắng. Năm 2016, tôi về lại câu lạc bộ Hà Nội nhưng ít có cơ hội thi đấu, được Sài Gòn mượn 2 năm. Thực sự đó là 2 năm rất đáng quên…

Điều đầu tiên năm 2017, tôi bị đứt dây chằng gối trái phải nghỉ 4 tháng. Và khi trở lại ở những vòng cuối V.League 2017, tôi lại bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Chấn thương này khiến tôi phải nghỉ trọn năm 2018.

img

Vô địch U19 quốc gia cùng U19 Hà Nội năm 2011. Ảnh: H.A

img

Nguyễn Xuân Xuân Nam trong màu áo U21 Việt Nam. Ảnh: H.A

Điều nữa, khi từ Lào trở về được truyền thông quan tâm, tôi từng có suy nghĩ đây sẽ là cơ hội thể hiện ở Việt Nam. Thế nhưng vào Sài Gòn, tôi lại đánh mất động lực và cái suy nghĩ phải cố gắng, thế rồi sa ngã vào tệ nạn xã hội.

Tôi chơi cờ bạc, mải chơi không tập trung vào chuyên môn, không sống nền nếp nên dẫn đến chấn thương, thực sự lúc đó rất mệt mỏi. 2 năm ở Sài Gòn, số tiền nợ lên đến gần 1 tỉ đồng.

Bố mẹ cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, bấy giờ tôi chưa có hợp đồng chuyên nghiệp nên đây là số tiền lớn, bố mẹ thì vất vả, tiền thì làm ra được nhưng bố mẹ đau vì con hư. Tôi cảm giác mình rất bất hiếu nên rất day dứt, ân hận.

img

Xuân Nam thất bại ở mảnh đất Sài thành náo nhiệt khi khoác áo Sài Gòn. Ảnh: FBNV

Khi vào Sài Gòn cứ nghĩ mình sẽ thành công nhưng tôi lại mắc phải sai lầm. Tôi nghĩ hơi muộn để sửa chữa nhưng quyết tâm phải làm lại.

Không biết bạn bè, đồng nghiệp nhìn nhận mình là con người như thế nào nhưng chính bản thân tôi đã tạo ra hiểu lầm và nhìn nhận sai về mình.

Tôi không trách ai mà trách chính bản thân mình. Có thời điểm tôi đã nghĩ từ bỏ sự nghiêp, may mắn khi khó khăn có bố mẹ bên cạnh cho lời khuyên, tiếp động lực".

Từ chối lời đề nghị bán độ

Sau chấn thương, Nguyễn Xuân Nam về đầu quân cho đội bóng hạng Nhất Phố Hiến và chơi tốt. Trận đấu play-off giành suất V.League với Thanh Hóa năm 2019, Nguyễn Xuân Xuân Nam đã nhận được lời đề nghị thi đấu cuội, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng…

“Đây là trận đấu nhạy cảm và có tính quyết định nên một số người đã tiếp cận, mong muốn tôi thi đấu không đúng phong độ, chơi không tốt và được nhận một số tiền khi Phố Hiến không thắng. Người đó đã đến gặp tôi, tôi xin phép không nói tên, khi nói chuyện rất bực, khó chịu và buồn. Đó là người tôi biết và chơi với tôi, tôi đã nói rằng tôi xin lỗi vì thực ra tiền ai cũng cần nhưng xin phép từ chối.

Tôi nói anh về đi, anh là bạn, anh chơi với tôi nhưng anh không thương tôi, tiền thì tôi cần nhưng tôi không sa ngã lần nào nữa. Thực sự tôi mà kiếm đồng tiền này thì bố mẹ tôi ở quê không sống nổi, còn tôi thì không thể đá bóng nữa.

Sau quyết định đó, tôi thấy vui, tự tin về đạo đức của mình.

Với sự nghiệp thì phải cố gắng vì cũng không còn trẻ, tôi cần khẳng định bản thân với huấn luyện viên và người hâm mộ thật lòng yêu mến”.

img

Phố Hiến chắp cánh để Xuân Nam trở lại sau chấn thương. Ảnh: FBNV

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Nguyễn Xuân Nam đã nói lời chia tay CLB CAHN để trở lại khoác áo PVF-CAND (tiền thân là Phố Hiến FC). Ở tuổi 30, tiền đạo người Hải Dương này đã có những đóng góp nhất định, giúp PVF-CAND xếp thứ 2 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, qua đó giành vé đá play-off lên V.League. Tuy vậy, ở trận đấu then chốt, Nguyễn Xuân Nam và các đồng đội lại gục ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.