Dân Việt

Bị tố “phông bạt” tiền từ thiện, Đoàn Di Băng tung sao kê, nhờ văn phòng luật sư bảo vệ

Hoàng Tuệ Lâm 25/09/2024 17:06 GMT+7
Sáng 25/9, trên trang cá nhân và fanpage của vợ chồng Đoàn Di Băng, Nguyễn Quốc Vũ đồng loạt chia sẻ bài viết đính chính loạt tin đồn gây ồn ào suốt thời gian qua.

Đi kèm bài viết là clip tổng hợp những thông tin, hình ảnh và giấy tờ chứng nhận từ nhiều cơ quan tổ chức có liên quan trong chuỗi từ thiện của gia đình Băng – Vũ.

"Xin chào cả nhà, sau thời gian thu thập dữ liệu đầy đủ với tính pháp lý minh bạch và đối chất trực tiếp các nhân vật có liên quan, vợ chồng Băng - Vũ xin lên tiếng chính thức về những vấn đề thiện nguyện của gia đình Hanayuki bị đồn thổi vô căn cứ trong thời gian qua".

Bị tố phông bạt tiền từ thiện, Đoàn Di Băng tung sao kê minh bạch từng khoản- Ảnh 1.

Thư cảm ơn của mái ấm Phan Sinh gửi vợ chồng Đoàn Di Băng. Ảnh: NVCC

Theo đó, Đoàn Di Băng nêu tên 6 dự án thiện nguyện: Mái ấm Phan Sinh B, Chuyến xe 0 đồng, Mổ tim cho bé, Hỗ trợ cháy nhà ở Quận 8 TPHCM, Phẫu thuật não và tay chân bé sơ sinhNuôi em ở Mộc Châu.

Trao đổi với Dân Việt, Đoàn Di Băng cho biết: "Thời gian vừa qua có một đoạn clip lan truyền trên mạng, ghi lại đoạn nói chuyện của đại diện mái ấm Phan Sinh B có dấu hiệu cắt ghép, dàn dựng với nội dung thông tin sai lệch. Ban đầu, gia đình tôi có hứa cho mái ấm 10 tỷ đồng, sau giảm xuống 5 tỷ đồng, chuyển khoản lần đầu 1 tỷ đồng, sau đó lẻ tẻ nhưng chưa đủ. Bên cạnh đó, có vài luồng thông tin cho rằng, gia đình tôi chỉ hứa chứ chưa chuyển cho mái ấm một chi phí đóng góp nào.

Gia đình tôi xin khẳng định, nội dung trên là không đúng sự thật, vì ngay từ đầu khi xem bảng dự trù trên dưới 18 tỷ đồng (có bản dự trù kinh phí xây dựng 2000m2) cho dự án Phan Sinh B, anh Vũ đã chia sẻ khả năng đóng góp 5 tỷ đồng, và không phải chuyển một hết toàn bộ mà sẽ chia theo tiến độ hoàn thành của dự án. Điều này được trao đổi trực tiếp, sau đó được gửi tin nhắn cho đại diện mái ấm Phan Sinh B để xác nhận một lần nữa và có sự đồng thuận từ hai bên.

Bị tố phông bạt tiền từ thiện, Đoàn Di Băng tung sao kê minh bạch từng khoản- Ảnh 2.

Vợ chồng Đoàn Di Băng khẳng định các thông tin sai lệch trên mạng đều không chính xác. Ảnh: NVCC

Chi phí hỗ trợ 5 tỷ đồng này cũng được công bố chi tiết trong bài viết trên trang chính thức của Di Băng từ ngày 4/10/2023 và được treo trong thời gian khá lâu cùng các lệnh chuyển khoản thành công cho đại diện mái ấm. Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình chúng tôi đã chuyển tổng cộng 3 tỷ đồng cho người đại diện mái ấm Phan Sinh B, lần đầu 1 tỷ đồng, 2 lần sau 500 triệu đồng và cuối cùng là 1 tỷ đồng.

Sau khi clip sai lệch thông tin này gây xôn xao, gia đình có liên lạc với đại diện Phan Sinh B nhưng chưa nhận được sự hồi đáp. Chồng tôi sau đó đã gọi được cho người đại diện mái ấm và có cuộc gặp gỡ trực tiếp tại mái ấm để làm rõ ràng các vấn đề khúc mắc trên", Đoàn Di Băng nói.

Gần đây, trên mạng xã hội cũng có một người tự xưng là người thân, cô giáo của bé 11 tuổi mổ tim đã mất lan truyền thông tin sai lệch đổ lỗi cho gia đình Đoàn Di Băng hứa tài trợ 200 triệu đồng nhưng không đưa đủ nên bé không được phẫu thuật và đã ra đi. Đoàn Di Băng giải thích rằng, đây là sự việc cô được em gái Sisi cung cấp thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, Đoàn Di Băng đã chuyển lập tức 200 triệu đồng cho em gái đến làm việc và đóng tiền cho bệnh viện đang điều trị bé. Gia đình đồng cũng thời nhờ người nhà gửi gắm các bác sĩ để thúc đẩy việc điều trị kịp thời nhất có thể cho bé.

Bị tố phông bạt tiền từ thiện, Đoàn Di Băng tung sao kê minh bạch từng khoản- Ảnh 3.

Biên lai nộp tiền cho em bé bị bệnh tim do em gái Đoàn Di Băng nộp trực tiếp tại BV. Ảnh: NVCC

"Theo thủ tục, bệnh viện sẽ không thu hết một lần tổng chi phí dự kiến mà chia theo từng giai đoạn, phần thu tạm ứng đầu tiên là 50 triệu đồng đã được em gái tôi đóng ngay lập tức để cứu bé, nhưng trường hợp xấu xảy ra bé không qua khỏi và đã mất, do diễn biến bệnh tình quá nặng chứ hoàn toàn không có lý do vì chậm trễ viện phí.

Ngoài chi phí tạm ứng đợt đầu, gia đình tôi còn hỗ trợ các chi phí khác để đưa bé về và cả phần hậu sự cho bé, toàn bộ quá trình này đều có mẹ bé bên cạnh xác nhận. Mẹ ruột của bé đã ghi hình, lên tiếng cảm ơn gia đình tôi và khẳng định không hề quen biết tài khoản giả mạo người thân (cô giáo) của bé để bóp méo câu chuyện trên".

Đoàn Di Băng: Mọi thông tin trái chiều nhằm vào chúng tôi là sai sự thật

Đoàn Di Băng khẳng định: "Mọi thông tin trái chiều nhằm vào chúng tôi trong thời gian qua là hoàn toàn sai sự thật". Đồng thời, cô cũng cho hay, không vì thị phi cản trở việc từ thiện trong tương lai.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện từ tâm vì cộng đồng dưới nhiều hình thức nhưng hạn chế đăng tải để tránh những rắc rối tương tự".

Đoàn Di Băng cũng nói thêm rằng, với tinh thần cho đi là không mong cầu nhận lại, vợ chồng cô chỉ muốn mọi người có góc nhìn thật sự khách quan để trả lại sự công bằng và bình yên cho bản thân gia đình và những trường hợp khó khăn đã được hỗ trợ.

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành những người yêu thương đã đồng hành, tin tưởng gia đình Di Băng -Quốc Vũ và Hanayuki trong thời gian qua. Rất tiếc vì những sự vụ bị dàn dựng gây lạc hướng dư luận đã vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng chúng tôi tin rằng các thông tin sai lệch sẽ không làm nản lòng các tấm lòng thiện nguyện đang ngày đêm hết mình vì cộng đồng!

Kể từ thời điểm này, gia đình chúng tôi và Hanayuki chính thức ủy quyền và giao toàn bộ chứng cứ cho Văn phòng Luật sư Phan Law Việt Nam - đại diện pháp lý sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi trước những thông tin sai sự thật đã nêu trên", Đoàn Di Băng nói thêm.