Dân Việt

Thành phố quan trọng ở miền Đông Ukraine sắp rơi vào tay Nga

PV (Theo WarZone) 25/09/2024 16:54 GMT+7
Bị quân đội Nga bao vây ở ba phía, thành phố Vuhledar ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine đang bên bờ vực bị chiếm sau gần ba năm giao tranh.
Nga chuẩn bị chiếm thành phố quan trọng ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Thị trấn Vulhedar của Ukraine sắp rơi vào tay quân đội Nga.

Thành phố đã giao tranh lâu dài ở phía đông nam Donetsk từng là nơi sinh sống của khoảng 14.000 người nhưng giờ đây là một vùng đất hoang bị thiêu rụi sau nhiều năm bị Nga tấn công. Đây là một chốt chặn quan trọng khác trong việc bảo vệ khu vực của Ukraine và sự sụp đổ của thành phố này - có vẻ như sắp xảy ra - gây nguy hiểm cho sườn phía nam của Pokrovsk. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng được bao bọc bởi các xa lộ và bị chia cắt bởi một tuyến đường sắt lớn.

Nằm trên xa lộ O0532, Vuhledar có giá trị hậu cần riêng đối với lực lượng Ukraine trong khu vực, nhưng có vẻ như giá trị này sắp biến mất.

Đại tá Vladyslav Seleznyov, cựu giám đốc phòng báo chí của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), nói với tờ Kyiv Post rằng Vuhledar đang bị bao vây một nửa.

"Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ mất nó trong vài ngày nữa, thậm chí có thể sớm hơn", ông nói và cho biết thêm rằng quân đội Nga đã tiến vào một khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng.

Vào tháng 1 và tháng 2/2023, Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU "đã áp đảo và đánh bại quân đội Nga gần Vuhledar, và đã bảo vệ khu vực mặt trận này trong hai năm", tờ Kyiv Post đưa tin.

Ông Seleznyov cho biết Sư đoàn 72 đã bị kiệt sức nghiêm trọng và vẫn chưa chắc chắn liệu Bộ Tổng tham mưu AFU có đủ nguồn lực để tiếp tục bảo vệ thành phố hay không, vì lực lượng Ukraine đã bị kéo mỏng trên toàn bộ chiến tuyến. 

Đánh giá của Seleznyov về Vuhledar trùng khớp với đánh giá của blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine Yuri Podolyaka.

"Các đơn vị Nga đã tiến vào Vuhledar – cuộc tấn công vào thị trấn đã bắt đầu", ông cho biết trong bài đăng trên Telegram vào ngày 23/9.

Bản đồ mới nhất từ nhóm thu thập thông tin tình báo nguồn mở DeepState cho thấy lực lượng Nga đã tiến đến rìa thành phố. 

Cuộc tấn công vào Vuhledar đã gây ra cái giá rất đắt cho Nga khi mất một lượng lớn quân lính và thiết bị trong ba năm qua.

Trong khi đó, cách đó khoảng 35 dặm về phía bắc, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến về Pokrovsk, nhưng với những thành quả hạn chế trong tuần qua. Có một số thành phố khác của Donetsk đang gặp nguy hiểm vì sự tiến công của Nga, bao gồm cả Toretsk.

Đối với Ukraine, trên đường tiến qua 600 dặm tiền tuyến, có một chút tin tốt. Lực lượng của Cục Tình báo Ukraine (GUR) cho biết họ đã chiếm lại một nhà máy lớn nằm ở thành phố Vovchansk bị đánh bom ở Kharkiv Oblast. Cách Vuhledar khoảng 160 dặm về phía bắc, quân đội Nga đã ẩn náu ở đó kể từ tháng 6.

"Đó là một trận chiến khó khăn, nhưng những người lính GUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã đánh bại quân Nga và giành chiến thắng quan trọng – bằng sức mạnh của vũ khí và tinh thần, sự làm chủ về tư tưởng và lòng dũng cảm chưa từng có", GUR cho biết trên Twitter hôm thứ Ba.

Tuy nhiên, đối với Ukraine, niềm vui có được từ chiến thắng ở Vovchansk không thấm vào đâu so với nỗi đau khi mất Vuhledar.