Dân Việt

Franck Ribery: Suýt đi tù vì “gà móng đỏ”, rủ em vợ tham gia tiệc sex

Long Nguyên 26/09/2024 13:10 GMT+7
Trên sân cỏ, Franck Ribery khi còn thi đấu là cầu thủ nổi tiếng với lối chơi thông minh. Nhưng ở hậu trường, “Gã mặt sẹo” thực sự là một tay chơi nghiện sex thứ thiệt với không ít tai tiếng.

Franck Ribery suýt sạt nghiệp vì gái mại dâm

World Cup 2006, ĐT Pháp giành ngôi á quân khi chỉ thua sít sao ĐT Italia ở loạt sút luân lưu. Tại giải đấu năm ấy, ngoài vai trò quan trọng của hàng loạt cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Zidane, Barthez, Thuram, Malouda, Makelele…, HLV Raymond Domenech còn giúp một cầu thủ trẻ khi ấy mới 23 tuổi bước ra ánh sáng. Người đó chính là Ribery, luôn nổi bật với vết sẹo trên gương mặt và lối chơi vô cùng tài hoa.

Sau giải đấu trên đất Đức, Ribery lập tức nổi tiếng, trở thành người của công chúng. Anh chuyển tới Bayern Munich, tỏa sáng rực rỡ và gặt hái vô số thành công. Thậm chí, Ribery từng suýt giành Quả Bóng Vàng 2013 mà chỉ có "khuất tất" nào đó trong việc bỏ phiếu mới khiến anh không thể thành công dù đã đoạt "Cú ăn ba" với Bayern Munich.

Franck Ribery: Suýt đi tù vì “gà móng đỏ”, rủ cả em vợ tham gia tiệc sex - Ảnh 1.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Ribery là gã trai hư chính hiệu với tật nghiện sex. Ảnh: Getty

Nhưng cũng giống khá nhiều ngôi sao bóng đá khác, Ribery có tài thì cũng có tật. Ribery tuyệt đối không nhậu nhẹt, cũng chẳng thích cờ bạc, nhưng anh lại nghiện sex. Đúng là nhân vô thập toàn!

Trước khi World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi, một scandal nổ ra trong làng bóng đá Pháp khi truyền thông nước này tiết lộ có 4 cầu thủ đã tổ chức mua dâm gái gọi vị thành viên. Danh sách 4 người này sau đó nhanh chóng được tiết lộ và Ribery có tên với tai tiếng liên quan đến "gà móng đỏ" (cách gọi của truyền thông Pháp với gái mại dâm).

Đáng chú ý hơn, trong đợt truy quét tại thủ đô Paris vào tháng 7/2010, cảnh sát Pháp đã giữ "gà móng đỏ" có tên Zahia Dehar, sinh năm 1992. Sau đó, cô này khai rằng mình đã từng "lên giường" với nhiều người nổi tiếng, trong đó có 2 ngôi sao bóng đá Karim Benzema và Ribery.

Cụ thể hơn nữa, Dehar khai rằng, cô gặp Ribery lần đầu tiên ở một quán cà phê có tên Zaman. Ngay lập tức, Ribey bị Dehar "hút hồn" và họ liên tục "giao dịch" với nhau. Vào tháng 4/2009, Ribery thậm chí còn mạnh tay chi tiền bao Dehar một chuyến sang Đức để "vui tới bến?" nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của tiền vệ này.

Franck Ribery: Suýt đi tù vì “gà móng đỏ”, rủ cả em vợ tham gia tiệc sex - Ảnh 2.

"Gà móng đỏ" Zahia Dehar khiến cả Ribery và Benzema lao đao vì scandal sex. Ảnh: Eurosport

"Tiền trao, cháo múc", "bóc bánh, trả tiền", Ribery nghiện sex và đơn giản nghĩ rằng mình chi tiền ra mua vui là… xong. Nhưng, oái oăm cho "Gã mặt sẹo" là khi quan hệ với cầu thủ này, Dehar lại chưa đủ 18 tuổi. Theo quy định của Pháp, nếu Ribery biết mà vẫn "làm" thì mọi thứ sẽ trở thành thảm họa với anh. Cụ thể hơn, Ribery đối diện với nguy cơ ngồi tù 3 năm kèm theo 45.000 euro tiền phạt về tội "mua dâm trẻ vị thành niên".

Ban đầu, đương nhiên Ribery chối bay chối biến tội lỗi và mối quan hệ này. Nhưng sau khi những chứng cứ xác thực được đưa ra, Ribery đành thừa nhận hành vi của mình dù vẫn cố gắng lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình.

Câu chuyện "kịch tính" chưa dừng lại ở đây. Khi Ribery bị xác định gần như chắc chắn phải "bóc lịch" thì bỗng nhiên Dehar lại thừa nhận cô đã… khai man tuổi để lừa Ribery. Điều đó đồng nghĩa, Ribery vô tội, không bị đi tù và trở thành người "lương thiện". Tuy nhiên, không ít người đồn đoán rằng, để Dehar bất ngờ xác nhận thông tin ấy, Ribery đã phải mất rất nhiều tiền cho cô nàng lắm chiêu kia mới thoát khỏi kiếp nạn lớn này.

Nhưng Ribery thoát lần đầu thì vẫn còn bị chính Dehar "tra tấn" thêm một lần nữa. Oái oăm thay, ngay sau khi Ribery than vãn: "Chuyện lần này khiến các thành viên trong gia đình tôi bị tổn thông", cô vợ Wahiba thêm một lần ngã ngửa và phải nuốt thêm một cục tức to tướng vì đức ông chồng có tật lăng nhăng.

Franck Ribery: Suýt đi tù vì “gà móng đỏ”, rủ cả em vợ tham gia tiệc sex - Ảnh 3.

Hình ảnh hạnh phúc này hóa ra chỉ là giả tạo bởi Ribery sẵn sàng phản bội vợ bất cứ lúc nào. Ảnh: Closer

Lần này, chuyện không liên quan đến pháp luật, nhưng dính dáng rất nặng đến đạo đức. Cụ thể, Ribery từng tổ chức một bữa tiệc sex tập thể với sự tham dự của anh, người bạn thân Kamel và ông em vợ Malik Belmahi. "Đối tác" của bộ ba biến thái này chính là Dehar cùng một "gà móng đỏ" khác tên Shazia.

Tất nhiên, Ribery dặn dò cả đám phải hết sức thận trọng, không bị phát hiện "đêm vui vẻ" theo cách "3 đánh 2" ở khách sạn một cách thác loạn. Khi mọi việc bị phanh phui, Wahiba hỏi chồng và em ruột thì cả 2 đều chối bay, chối biến. Nhưng cũng như lần trước, mọi chứng cứ cuối cùng lại khiến Ribery cứng họng.

Sai thì cũng sai hẳn, nhưng Ribery còn cố vớt vát bào chữa: "Tôi chỉ quan hệ với cô gái tên Shazia vào đêm đó. Tôi chẳng dại gì rủ em vợ đi cùng. Tôi kết hôn với chị gái của cậu ấy nên làm sao thực hiện việc đó được".

Nhưng đã đến nước ấy, Ribery nói thì còn ai tin anh được nữa. Đúng là riêng về chuyện sex, Ribery cũng là "quái kiệt", hệt như những màn trình diễn của anh trên sân cỏ. Chỉ có điều, sự "có tiếng" của 2 câu chuyện này lại được công chúng tiếp nhận với thái độ khác nhau hoàn toàn mà thôi.