Dân Việt

Bất ngờ khi Britney Spears có liên đới tới "ông trùm" Diddy

Hải Đăng (Theo Independent, THR) 26/09/2024 14:14 GMT+7
Công ty quản lý của nam rapper dính bê bối Diddy vô tình cũng là đơn vị từng quản lý Britney Spears suốt thời gian "đen tối" trong cuộc đời cô.

Gần đây, mối liên hệ giữa Tri Star Sports & Entertainment Group và vụ án của nam rapper Sean "Diddy" Combs đã trở thành tâm điểm của báo chí. Theo thông tin từ tạp chí The Hollywood Reporter (THR), công ty quản lý nổi tiếng này từng bị chỉ trích vì liên quan đến vụ tranh chấp quyền giám hộ của Britney Spears, giờ đây bị đưa vào trung tâm của vụ kiện liên quan đến Diddy.

Lou M. Taylor, người sáng lập, chủ tịch và CEO của Tri Star, là cựu quản lý kinh doanh của Britney Spears. Cô đã từng bị chỉ trích vì đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền giám hộ đối với Britney vào năm 2008. Taylor cũng từng là người quản lý Diddy, điều mà cô tự hào xác nhận trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019, cho biết rằng Diddy là một trong những khách hàng lớn nhất của mình. Mối quan hệ làm việc giữa Taylor và Diddy bắt đầu từ đầu những năm 1990, nhưng hiện tại không rõ liệu Diddy còn được đại diện bởi Tri Star hay không.

Bất ngờ khi Britney Spears có liên đới tới "ông trùm" Diddy

Bất ngờ khi Britney Spears có liên đới tới "ông trùm" Diddy - Ảnh 1.

Tri Star Sports & Entertainment Group - công ty quản lý người nổi tiếng trước đây đã bị chỉ trích vì bị cáo buộc liên quan đến cuộc chiến giành quyền giám hộ của Britney Spears có liên quan đến vụ việc Sean "Diddy" Combs. Ảnh: IG.

Robin Greenhill - giám đốc dịch vụ của Tri Star cũng là một nhân vật đáng chú ý. Britney Spears đã công khai chỉ trích Greenhill, người mà cô cho là đã kiểm soát thẻ tín dụng và lịch sử sử dụng thuốc của mình, và Tri Star được cho là đã sử dụng tiền của Britney Spears để thuê đội an ninh giám sát cô trong thời gian nữ ca sĩ nằm dưới quyền giám hộ. Spears gọi Greenhill là "tên tay sai kỳ quặc của Taylor" trong hồi ký của cô năm 2023 và cáo buộc rằng, cô bị "bắt nạt" bởi Greenhill cùng với cha cô là Jamie Spears.

Thông tin từ The Los Angeles Times cho biết, đội ngũ pháp lý của Britney Spears đang điều tra số tiền 18 triệu USD mà Tri Star được cho là đã lấy từ tài sản của cô trong suốt thời gian quyền giám hộ, quyền này đã bị chấm dứt vào tháng 11/2021 sau 13 năm. Tri Star, Taylor và Greenhill đều phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng, quyền giám hộ của Britney Spears được đề xuất bởi cố vấn pháp lý và đã được tòa án phê duyệt trong hơn 12 năm.

Gần đây, tên của Greenhill lại được nhắc đến trong vụ kiện của Rodney "Lil Rod" Jones, nhà sản xuất đã đệ đơn kiện Diddy với số tiền 30 triệu USD. Jones cáo buộc Diddy có hành vi xâm phạm tình dục và khả năng liên quan đến việc cưỡng hiếp dưới tác động của ma túy. Vụ kiện được đệ trình chỉ vài tuần trước khi hai ngôi nhà của Diddy bị đột kích bởi các đặc vụ liên bang, được cho là bởi nam rapper có liên quan đến một cuộc điều tra buôn bán tình dục.

Bất ngờ khi Britney Spears có liên đới tới "ông trùm" Diddy - Ảnh 2.

Britney Spears, Diddy và 50 Cents cùng chụp ảnh vào năm 2007. Ảnh: IG.

Trong hồ sơ tòa án, Jones tuyên bố rằng, anh bị ép phải tuyển dụng gái mại dâm và quan hệ tình dục với họ để làm hài lòng Diddy. Jones cũng cáo buộc Greenhill đã giúp Diddy thực hiện các hành vi sai trái, khẳng định rằng, Greenhill đảm nhận vai trò đảm bảo các giao dịch chuyển tiền và thanh toán tiền mặt cho gái mại dâm.

Diddy đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện, gọi đó là "vô lý" và coi đây là một hành vi vu khống để trục lợi từ ngôi sao này. Vài tuần sau đó, Diddy bị bắt và hiện đang chờ xét xử tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York. Diddy bị cáo buộc đã tổ chức các cuộc "Freak Offs", được mô tả là những màn biểu diễn tình dục công phu mà nam rapper thường xuyên quay phim và "tự sướng" khi theo dõi. Bản cáo trạng nêu rõ rằng, một số cuộc "Freak Offs" kéo dài nhiều ngày, yêu cầu các nạn nhân truyền đạm để hồi phục do mệt mỏi bởi sử dụng ma túy nhiều giờ.

Luật sư của Diddy là Marc Agnifilio đã phản hồi các tuyên bố về việc các đặc vụ liên bang tịch thu "1.000 chai" dầu em bé và chất bôi trơn từ nhà của Diddy, cho rằng đây là một sự hiểu lầm về số lượng. Luật sư cho rằng, việc mua hàng số lượng lớn là hành động phổ biến ở Mỹ và không nên quá phán xét Diddy về các ham muốn tình dục "khác thường" của nam rapper.

Diddy là người sáng lập Bad Boy Records, từng xây dựng hình ảnh công chúng như một doanh nhân được kính trọng và bữa tiệc "White Party - Tiệc trắng" hàng năm ở Hamptons là sự kiện không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng, Diddy đã sử dụng các công ty, nhân viên và phương pháp khôn khéo để luồn lách, thực hiện các tội ác của mình. Họ sẽ chứng minh các cáo buộc bằng tài liệu tài chính, di chuyển, liên lạc điện tử và video về các buổi "Freak Offs". Nếu bị kết tội tất cả các cáo buộc thì Diddy có thể phải đối mặt với án tù tối thiểu 15 năm và khả năng lãnh án chung thân.