Dân Việt

Hé lộ địa điểm "trùm" Diddy thường lui tới để tìm "con mồi"

Hải Đăng (Theo Page Six, Variety) 01/10/2024 06:26 GMT+7
Sự sụp đổ của Diddy đã phơi bày nhiều tội ác rùng rợn mà rapper này thực hiện bên dưới ánh hào quang của Hollywood.

Mới đây, thông tin từ Page Six cho biết, Sean Combs (còn được biết đến với nghệ danh Diddy) đã không còn nằm trong diện theo dõi tự tử sau khoảng hai tuần bị giam giữ. Hiện tại, Diddy tập trung vào việc chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới, đồng thời cũng đã được phép gặp gỡ người thân tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York.

Diddy bị bắt giam vào ngày 16/9 và ngay lập tức được đưa vào diện theo dõi tự tử do lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của anh. Lý do là vì tại thời điểm bị bắt, tình trạng tâm lý của Diddy chưa rõ ràng, cộng với điều kiện giam giữ không tốt, nổi tiếng với tình trạng bạo lực và ô nhiễm.

Hé lộ địa điểm "trùm" Diddy thường lui tới để tìm "con mồi"

Sau khi bị bắt, các luật sư của Diddy đã đề xuất một gói bảo lãnh lên tới 50 triệu USD để thân chủ được tại ngoại trong thời gian chờ hầu tòa, nhưng yêu cầu này đã bị thẩm phán bác bỏ. Diddy hiện vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội. Luật sư của anh là Marc Agnifilo cho biết, Diddy đang rất háo hức để trình bày câu chuyện của mình trong phiên tòa sắp tới.

Mới đây, một người phụ nữ đã tiết lộ những thông tin gây sốc về những bữa tiệc trụy lạc của Diddy. Ca sĩ Good Fridae cho biết, cô đã gặp Diddy tại một buổi ký tặng quảng bá cho album vào năm 1999 và đã được mời tham gia một bữa tiệc "đầy ma túy" tại phòng khách sạn năm sao của Diddy. Cô cho hay, nam rapper không quan tâm đến tuổi tác của khách mời và có một phòng VIP riêng cho những bữa tiệc thác loạn.

Hé lộ địa điểm "trùm" Diddy thường lui tới để tìm "con mồi"- Ảnh 1.

Diddy sẽ có phiên điều trần vào ngày 9/10 sắp tới. Ảnh: Variety.

Một thông tin đáng chú ý khác là cựu vệ sĩ của Diddy tiết lộ, ông thường xuyên đến một nhà tắm công cộng ở Phố 10, East Village, New York để tìm kiếm bạn tình nam. Nhà tắm này nổi tiếng từ năm 1892 và đã có nhiều người nổi tiếng khác ghé thăm. Vệ sĩ cho biết, Diddy là khách quen từ thập niên 1990, thường xuyên đến đây với tần suất 2-3 lần mỗi tuần.

Theo các nhân viên nhà tắm, Diddy ưa thích các liệu pháp như tẩy tế bào chết bằng bùn và muối, cũng như xông hơi với lá sồi. Sự sụp đổ của Diddy đã phơi bày nhiều tội ác rùng rợn mà rapper này thực hiện bên dưới ánh hào quang của Hollywood.

Diddy bị bắt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng về tình dục, mại dâm và tống tiền. Cassie Ventura - tình cũ của Diddy đã đệ đơn kiện anh, cáo buộc rằng, nam rapper này đã sử dụng tiền bạc và quyền lực để che giấu những hành vi lạm dụng. Một tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng với những chi tiết chấn động về những hành vi sai trái của anh.

Hé lộ địa điểm "trùm" Diddy thường lui tới để tìm "con mồi"- Ảnh 2.

Diddy đã là khách quen của nhà tắm này từ thập niên 1990. Ảnh: IG.

Cáo trạng cho biết, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise đã tổ chức nhiều cuộc tụ tập tình dục gọi là “Freak Offs”, nơi mà các nạn nhân bị ép tham gia vào các hành vi điên loạn theo ý muốn của Diddy. Những vụ tấn công này không chỉ gây ra những tổn thương thể xác mà còn làm tổn thương tinh thần cho các nạn nhân.

Các công tố viên đã khẳng định rằng, Diddy đã kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều phương thức, từ bạo lực thể xác cho đến việc hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp. Họ cũng sử dụng các biện pháp cưỡng chế khác như theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân các chất gây nghiện.

Sự sụp đổ của Sean Combs không chỉ làm chấn động ngành công nghiệp âm nhạc mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng về vấn đề bạo lực và lạm dụng tình dục trong giới nghệ sĩ. Với phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 9/10, dư luận đang rất mong chờ những diễn biến tiếp theo trong vụ án này, cũng như liệu Diddy có thể trở lại với sự nghiệp của mình hay không sau bê bối nghiêm trọng này.