Dân Việt

Nhật Bản phá "hụt" kỷ lục thế giới

Trọng Hà (Theo Manichi) 02/10/2024 09:51 GMT+7
Sự kiện nhảy Bon Odori không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn là một cơ hội để cộng đồng gắn kết, thưởng thức những giá trị truyền thống của Nhật Bản.

Vừa qua, sự kiện nhảy Bon Odori mang tên "Sekai to Bon-odoru" đã diễn ra tại khu Nakano của Tokyo, với mục tiêu phá kỷ lục Guinness về số lượng người tham gia lớn nhất. Tuy nhiên, với chỉ 2.453 vũ công tham gia, sự kiện đã không thể đạt được mục tiêu này, khiến cho những người tham dự cảm thấy thất vọng.

Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội du lịch khu Nakano và ban điều hành địa phương, đây là nỗ lực thứ hai của họ nhằm vượt qua kỷ lục hiện tại là 2.872 vũ công, được thiết lập vào năm 2017 tại thành phố Yao, tỉnh Osaka. Mặc dù không đạt được thành tích như mong đợi, nhưng những người tham dự vẫn động viên nhau bằng những tiếng vỗ tay.

Nhật Bản phá "hụt" kỷ lục thế giới

img

Sự kiện nhảy Bon Odori mang tên "Sekai to Bon-odoru" đã diễn ra tại khu Nakano của Tokyo. Ảnh: IG.

Để có thể được công nhận kỷ lục, người tham gia phải mặc trang phục truyền thống như yukata hoặc jinbei, mang dép zori bằng rơm hoặc guốc gỗ geta, thực hiện điệu nhảy Tokyo Ondo trong thời gian năm phút mà không mắc lỗi, và không được cầm bất kỳ vật gì trong tay khi nhảy. Vào ngày diễn ra sự kiện, các giám khảo đã kiểm tra và xác nhận điều kiện này có được đáp ứng hay không.

Theo số liệu, tổng số người đăng ký tham gia là 2.479, nhưng chỉ 2.453 người được công nhận là đủ tiêu chuẩn. Năm ngoái, sự kiện cũng đã gần phá kỷ lục với 2.866 vũ công tham gia, chỉ thiếu sáu người để đạt được mục tiêu. Những con số này cho thấy sức hút của sự kiện nhảy Bon Odori đối với người dân, mặc dù vẫn còn một khoảng cách để có thể thiết lập kỷ lục mới.

Sự kiện năm nay diễn ra trên con đường phía bắc công viên Nakano Shikinomori, gần Tòa thị chính khu Nakano. Từ chiều tối, những người tham gia đã bắt đầu tập trung, mặc trên mình những bộ yukata và jinbei đầy màu sắc. Họ đã thực hiện một số lần tập luyện trước khi sự kiện chính bắt đầu vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều. Các vũ công thực hiện điệu nhảy Tokyo Ondo dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và hòa mình vào không khí lễ hội.

Mako Nojiri, một phụ nữ 51 tuổi đến từ thành phố Musashino, ngoại ô Tokyo, chia sẻ cảm xúc của mình sau sự kiện. Bà cho biết: "Năm ngoái, tôi nhận ra rõ ràng sự khó khăn của việc đạt được kỷ lục Guinness. Năm nay, tôi muốn tận hưởng việc nhảy và chắc chắn không mắc sai lầm nào." Điều này cho thấy sự nỗ lực và tinh thần của những người tham gia, mặc dù không đạt được thành tích như mong muốn.

Sự kiện nhảy Bon Odori không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn là một cơ hội để cộng đồng gắn kết, thưởng thức những giá trị truyền thống của Nhật Bản. Dù không thiết lập được kỷ lục mới, nhưng sự kiện vẫn mang lại niềm vui, tiếng cười và sự kết nối giữa những người tham dự. Điều này minh chứng cho tinh thần không ngừng cố gắng và mong muốn giữ gìn văn hóa truyền thống của người dân Nhật Bản.

Trong tương lai, hi vọng rằng sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức và có thể đạt được những thành công mới, đồng thời thu hút nhiều hơn nữa những người yêu thích văn hóa Nhật Bản đến tham gia, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi mùa lễ hội.