Đi bộ 27km sau bão lớn để tới đám cưới con gái

Hải Đăng (Theo NYT) Thứ ba, ngày 01/10/2024 16:15 PM (GMT+7)
Hành trình của ông David Jones, 64 tuổi, diễn ra trong bối cảnh bão Helene quét qua miền Đông Nam nước Mỹ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và cướp đi mạng sống của ít nhất 64 người.
Bình luận 0

Ngày 29/9 vừa qua, David Jones, một người cha 64 tuổi, đã khiến nhiều người cảm động khi vượt qua hơn 40 km trong đêm để đến dự đám cưới con gái mình, Elizabeth, tại thành phố Johnson, bang Tennessee. Hành trình của ông diễn ra trong bối cảnh bão Helene quét qua miền Đông Nam nước Mỹ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và cướp đi mạng sống của ít nhất 64 người.

Bão Helene với sức gió lên đến 225 km/h đã làm hư hại nhiều công trình, cầu đường, và khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù đối mặt với nhiều trở ngại, ông David Jones vẫn quyết tâm đến dự lễ cưới của con gái. Trong chuyến đi, ông mô tả cảnh tượng xung quanh giống như “một bộ phim thảm họa của Hollywood nhưng có quy mô lớn gấp 10 lần”.

Chuyến hành trình của David bắt đầu từ thị trấn Boiling Springs, nơi ông và vợ đang thăm mẹ. Theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ trở lại thành phố Johnson vào ngày 28/9 để kịp tham dự đám cưới vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, bão Helene đã phá hủy nhiều tuyến đường, khiến ông phải đối mặt với tình huống khó khăn. Dù vậy, ông vẫn quyết định lái xe về thành phố Johnson một mình sau khi để vợ và mẹ lại ở Boiling Springs.

Đi bộ 27 km sau bão lớn để tới đám cưới con gái

img

Hành trình của ông David Jones, 64 tuổi diễn ra trong bối cảnh bão Helene quét qua miền Đông Nam nước Mỹ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và cướp đi mạng sống của ít nhất 64 người. Ảnh: IG.

Khi rời khỏi Nam Carolina, David gặp phải tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài và nhiều công trình bị đổ nát. Ông chia sẻ: “Tôi phải mất ba giờ chỉ để đi được 16 km”. Cuối cùng, khi đến gần Xa lộ Liên tiểu bang 26, ông nhận được thông báo từ cảnh sát rằng một cây cầu quan trọng đã bị bão lũ cuốn trôi, không cho phép ông tiếp tục hành trình.

Với quyết tâm mãnh liệt, ông David quyết định bỏ lại chiếc Ford Explorer và bắt đầu đi bộ về phía cây cầu khác ở thị trấn Erwin. Trong quá trình đi bộ, ông không ngừng quan sát cảnh tượng thiên nhiên tàn phá xung quanh, từ những con đường bị sạt lở cho đến những cây lớn bật gốc. Ông cảm thấy như đang lạc vào một bộ phim thảm họa thực sự.

Cuối cùng, ông David đã đến được cây cầu ở Erwin, nhưng cũng không thể qua được vì cây cầu đó đã bị ngập nước. Không bỏ cuộc, ông tiếp tục hành trình thêm 10 km để đến tòa thị chính của Erwin, nơi đã mất điện vì bão. Trong điều kiện ánh sáng yếu, ông phải nhặt một mảnh nhựa phản quang để bảo đảm an toàn cho mình trong bóng tối.

Số phận đã mỉm cười với ông khi ông gặp lại một đồng nghiệp cũ từ 20 năm trước, người này đã giúp ông đi nhờ xe để hoàn thành quãng đường còn lại. Tổng cộng, David đã đi bộ 27 km và đi xe 16 km, đến đúng giờ tổ chức đám cưới của con gái.

Khi đến nơi, ông không lập tức kể cho Elizabeth về hành trình gian nan của mình, vì không muốn cô phải lo lắng trong ngày trọng đại. Phải đến khi nghi lễ gần kết thúc, ông mới đưa mảnh nhựa phản quang ra và nói: “Cha tặng mảnh phản quang đỏ này cho hai con làm kỷ niệm. Hãy nhớ luôn bảo vệ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là trong những khoảnh khắc đen tối nhất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem