Dân Việt

Bị bao vây tứ phía, TT Zelensky đưa ra mệnh lệnh 'kỳ lạ' cho Lực lượng vũ trang Ukraine

PV (Theo Novosti) 02/10/2024 09:11 GMT+7
Tổng thống Ukraine Zelensky đang ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kursk khi họ sẽ sớm từ bỏ vị trí ở Vugledar, cựu trợ lý Lầu Năm Góc Stephen Bryan viết trong một bài báo trên tạp chí Weapons and Strategy.
Bị bao vây tứ phía, TT Zelensky đưa ra mệnh lệnh 'kỳ lạ' cho Lực lượng vũ trang - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Ông lưu ý: "Ugledar sẽ là một chiến thắng tâm lý và quân sự quan trọng đối với người Nga khi họ đạt được thành công. Trong khi đó ông Zelensky tiếp tục đưa quân vào khu vực Kursk".

Cựu phó trợ lý Lầu Năm Góc nói thêm rằng chính phủ của ông Zelensky dường như đang bị căng thẳng nghiêm trọng và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình, riêng Tổng thống Zelensky đang ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến vào Kursk là một hành động khá kỳ lạ.

Ông Brian kết luận: "Lữ đoàn cơ giới số 72 bị mắc kẹt ở Ugledar. Người Nga đã bao vây nó từ mọi phía và kiểm soát mọi lối thoát".

Trong ngày 1/10, Thống đốc vùng Zabaikalsky Alexander Osipov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Nga đã kéo cờ quốc gia và Biểu ngữ Chiến thắng trên một bệnh viện ở Vuhledar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Theo vị quan chức này, lá cờ Nga được kéo lên bởi những người lính thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 29 đóng tại Vùng Zabaikalsky.

Theo kênh Mash Telegram, các trận chiến giành Vuhledar kéo dài trong 31 tháng. Chuyên gia quân sự Boris Rozhin cho biết nhóm Lực lượng vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố và rút lui về phía bắc.

Vadim Filashkin, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Donetsk (do Kiev bổ nhiệm), cho biết, 107 người vẫn còn ở lại thành phố, trẻ em đã được sơ tán. Việc cung cấp viện trợ nhân đạo, thuốc men và nước cho những người vẫn còn ở lại thành phố là vô cùng khó khăn. 

Các cuộc giao tranh khiến việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Toretsk, nơi có khoảng 1.5000 người vẫn còn ở lại, trở nên rất khó khăn. Hầu hết họ không muốn rời khỏi nhà của mình.  Trước đó có thông tin cho biết quân đội của Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng rời khỏi thành phố Vuhledar trong khi chịu tổn thất lớn. Các tuyến đường thoát hiểm của quân đội Ukraine nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga.