Dân Việt

Chân dung nam sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên trúng tuyển ngành Công an

Trần Anh 06/10/2024 14:00 GMT+7
Em Hồ Văn Minh, ở bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thi đậu vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I với 27 điểm. Minh là học sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên đỗ vào ngành Công an.

Tuổi thơ cơ cực

Trò chuyện với PV, em Hồ Văn Minh vui mừng nói: "Em đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I với 27 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Đây là ước mơ bao lâu nay và bằng sự nỗ lực em đã đạt được".

Hồ Văn Minh cho hay: "Em sinh ra ở bản Rìn Rìn xã miền núi Trường Sơn, giáp biên giới Việt - Lào. Bản nằm sâu hun hút trong núi rừng nên đời sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn".

Tuổi thơ Minh trải qua nhiều cơ cực, sáng theo cha lên nương trồng sắn, trồng lạc để mưu sinh nhưng cái nghèo vẫn bám riết mãi.

Từ cậu bé nghèo đến học sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên đỗ vào ngành Công an- Ảnh 1.

Em Hồ Văn Minh (ở bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thi đậu vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I với 27 điểm.

Thấu hiểu cảnh cơ cực của bản làng, Minh tự nhủ phải học hành chăm chỉ để thay đổi tương lai. Thế là, mỗi tối em lại thắp đèn dầu để học, giữa mảng tối ở bản Rìn Rìn, bà con nơi đây thường thấy ánh sáng đèn dầu của nhà Minh luôn le lói đêm muộn.

Nơi Minh sống, địa hình đồi núi phức tạp, việc di chuyển ra khỏi bản rất khó và mất nhiều thời gian. Để kịp giờ học, Minh dậy sớm, vượt qua nhiều con suối, đường dốc để đến lớp.

Với sự ham học và ý chí nỗ lực không ngừng, Minh đã đạt thành tích cao trong học tập và là học sinh duy nhất ở bản Rìn Rìn theo học cấp 2 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện đi lại, Minh đi bộ hơn 15km từ bản Rìn Rìn ra đường lớn để bắt xe khách xuống trường.

"Từ cấp 2, em đã đặt mục tiêu theo học tại Trường Văn hóa, Bộ Công an (trường đào tạo văn hóa dành cho người dân tộc thiểu số). Từ đó, em cố gắng học, những kiến thức chưa rõ em luôn mạnh dạn hỏi thầy, cô, bạn bè", em Hồ Văn Minh nói.

Học sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên đỗ vào ngành Công an

Vượt qua bao khó khăn, thử thách, cậu học trò nghèo giữa đại ngàn Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lại cắp sách ra tỉnh Thái Nguyên để theo học cấp 3. Tại đây, Minh luôn đạt thành tích cao, đặc biệt là các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý.

Và thành quả đến với Minh khi em thi đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I với số điểm cao (Địa lý 9,50 điểm, Lịch sử 9,75 điểm và Ngữ văn 7,75 điểm).

Từ cậu bé nghèo đến học sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên đỗ vào ngành Công an- Ảnh 2.

Em Hồ Văn Minh là học sinh người Bru - Vân Kiều đầu tiên đỗ vào ngành Công an.

Hồ Văn Minh chia sẻ: "Em vui mừng, hạnh phúc vì đã đạt được mơ ước thi đậu ngành Công an. Em cảm ơn cha, mẹ, nhà trường, thầy, cô giáo và bạn bè đã hỗ trợ, đồng hành cùng em trong quãng thời gian qua. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau khi tốt nghiệp sẽ xin về làm việc tại các vùng biên giới, góp phần xây dựng bản làng, quê hương ngày càng phát triển".

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Xã Trường Sơn hiện có hơn 5.300 nhân khẩu, trong đó dân tộc Bru - Vân Kiều chiếm khoảng 60% dân số của xã. Hàng năm, xã Trường Sơn cũng có các em đậu tốt nghiệp phổ thông, tuy nhiên đa số là đi học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động. Với việc Hồ Văn Minh thi đậu vào Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đây là người Bru - Vân Kiều đầu tiên thi đậu vào ngành Công an, bản làng rất tự hào, vui mừng, từ đó, tạo động lực để thúc đẩy việc học ở bản làng này".