Dân Việt

"Mọi người có thể đã được cứu" - quân nhân Ukraine cho biết chưa bao giờ nhận được lệnh rút khỏi Ugledar

V.N (Theo Ctrana) 03/10/2024 18:28 GMT+7
Mặc dù Bộ Chỉ huy tác chiến Khortytsia tuyên bố hôm hôm 2/10 rằng đã cho phép rút các đơn vị, nhưng trinh sát trên không của lữ đoàn cơ giới 72 Nikolai Voroshnov tiết lộ không có lệnh rút quân nào được đưa ra.
"Mọi người có thể đã được cứu" - quân nhân Ukraine cho biết chưa bao giờ nhận được lệnh rời khỏi Ugledar - Ảnh 1.

Thành phố Ugledar đã thuộc về quyền kiểm soát của Nga. Ảnh: Ctrana.

Nikolai Voroshnov, rinh sát trên không của lữ đoàn cơ giới 72 tiết lộ một sự thật hoàn toàn khác với những gì quân đội Ukraine đã tuyên bố.

"Ugledar đã bị định sẵn, không thể cứu vãn được thành phố nhưng có thể đã cứu được người. Tuy nhiên, không có lệnh rút lui nào được đưa ra. Tất cả những người trong thành phố và xung quanh đều hiểu rằng thời gian đang đếm ngược tính bằng ngày, rồi bằng giờ, nhưng lệnh rút lui vẫn chưa được phát ra" - Voroshnov nói.

Ông tin rằng  Nga sẽ tiếp tục tiến công.

Trong khi đó, nhà báo phục vụ trong quân đội Ukraine Vladimir Boyko thông báo rằng trong số 50 tân binh được gửi đến tăng cường phòng thủ Ugledar, chỉ có bốn người được đưa đến vị trí, nhưng họ cũng đã đào ngũ ngay khi có đợt luân chuyển đầu tiên.

Trong số 20 người còn lại, 16 quân nhân đã đào ngũ vào ngày thứ hai. Như vậy, từ 50 người được bổ sung, chỉ có 4 người được đưa đến vị trí, và sau đợt luân chuyển đầu tiên, cả bốn người này cũng đã đào ngũ".

Ông gọi việc mất thành phố là "sự sụp đổ cục bộ của mặt trận" và cho biết tình hình tương tự về việc bổ sung quân đội Ukraine đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh.

"Chỉ còn tồi tệ hơn. Đến tháng 3/2024, vẫn có thể cải thiện tình hình, nhưng hiện tại sự tan rã của quân đội đã đạt đến quy mô mà không biện pháp nào có thể giúp được – trên mặt trận không còn người. Bởi vì binh lính không muốn chết vì một chế độ tham nhũng mục nát và việc cưỡng bức nhập ngũ" - Boyko viết.

Trước đó, các quân nhân của lữ đoàn 72 đã kể về sự rút lui hỗn loạn khỏi Ugledar. Họ cũng cho biết rằng các đơn vị của họ đã rời khỏi Ugladar mà không chờ lệnh rút lui.

Trước đó , Quân đội Ukraine đã xác nhận chính thức việc mất Ugladar. Bộ chỉ huy tác chiến cho biết, để bảo tồn lực lượng và trang thiết bị, cấp chỉ huy cao nhất đã cho phép rút quân khỏi Ugledar.

Người ta tuyên bố rằng sau các cuộc tấn công của Nga vào hai bên sườn, "làm kiệt quệ khả năng phòng thủ" của Lực lượng vũ trang Ukraine, "đã có mối đe dọa phong tỏa thành phố".