Dân Việt

Clip NÓNG 24h: CSGT kịp thời giải cứu người đàn ông đi lạc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

PV 12/10/2024 14:33 GMT+7
Tại Km 70+500 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, lực lượng CSGT đã phát hiện và kịp thời đưa một người đàn ông đang đi bộ lạc lõng giữa làn xe vào nơi an toàn.

Đồng Nai: CSGT kịp thời giải cứu người đàn ông đi lạc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

CSGT kịp thời giải cứu người đàn ông đi lạc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 11/10, theo tin từ Tổ CSGT số 8, Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị vừa bàn giao người đàn ông 62 tuổi đi lạc trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho địa phương.

Trước đó vào gần 3h sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện một người đàn ông đang đi bộ ngược chiều tại Km 70+500 hướng TP.HCM - Bình Thuận đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Theo quan sát, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông này có nhiều biểu hiện bất thường. Ông đi bộ ở làn giữa dải phân cách ngay vị trí có tốc độ lưu thông 120km/h, rất nguy hiểm.

Thấy vậy, lực lượng CSGT đã dừng xe ra tín hiệu đảm bảo an toàn đồng thời đưa người đàn ông trên vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Qua làm việc, công an xác định người đàn ông này là ông Điểu Được (62 tuổi, người dân tộc Chơ Ro, ngụ xã Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận).

Ông Điểu Được cho biết đi thăm người thân nhưng bị một người chở lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rồi cho xuống nhưng do không biết đường nên đi lạc.

Sau đó, lực lượng CSGT đã liên lạc và bàn giao ông Điểu Được cho Công an xã Suối Kiết và chính quyền địa phương. Theo địa phương, ông Được hiện đang sống cùng một người con bị tâm thần.

Hà Nội: Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa sản phụ đi cấp cứu tại Hà Nội. Nguồn: An Ninh Thủ Đô

Vào khoảng 20h tối ngày 8/10, trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một tình huống cấp bách đã xảy ra. Một sản phụ đang chuyển dạ bất ngờ trên taxi và cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng có mặt. Hiểu rõ tính chất khẩn cấp của vụ việc, các chiến sĩ CSGT đã sử dụng mô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên, dẫn đường cho xe taxi chở sản phụ băng qua các tuyến phố, vượt qua những giờ cao điểm để đến bệnh viện Đức Giang, cách đó khoảng 15km.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn và đã sinh nở thành công, khỏe mạnh. Gia đình sản phụ vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ CSGT đã kịp thời cứu giúp.

Kon Tum: Chủ quán và nhân viên đóng cửa đánh người

Chủ quán và nhân viên đóng cửa đánh người tại Kon Tum. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ chủ quán "Tủn Garden" (thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) và nhân viên có hành vi hành hung khách ngay tại quán.

Người bị hành hung là em NMQ (16 tuổi, ngụ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy). Nguyên nhân ban đầu được xác định, quán Tủn Garden nghi ngờ em Q. lấy đồ của khách, nên dùng dao tự chế, ghế, mũ bảo hiểm đánh người.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Sa Thầy đã triệu tập nhóm thanh niên, gồm: HTD (17 tuổi, chủ quán), LND (18 tuổi), HVTT (16 tuổi), MVL (13 tuổi, cùng ngụ huyện Sa Thầy) lên làm việc. Bước đầu, nhóm này khai nhận hành vi dùng hung khí nguy hiểm như dao, ghế, mũ bảo hiểm đánh em Q.

Theo clip người dân ghi lại tối 7/10, nhóm người quán Tủn Garden cho rằng em Q. lấy áo của một người khách nên yêu cầu Q. ở lại quán và đóng cửa lại hỏi chuyện.

Lúc này, em Q. nói không lấy áo liền bị nhóm này lao vào đánh đập em bằng mũ bảo hiểm, ghế, gậy, có thanh niên còn dùng dao tự chế đòi chém người. Sau vụ việc xảy ra, em Q. được người nhà đưa đi nhập viện cấp cứu.

Chị NH, chị gái em Q., bức xúc đề nghị: "Chủ quán cùng nhân viên đóng cửa đánh hội đồng em tôi, vu khống ăn trộm áo khoác trong khi quán có camera ghi lại, không lấy. Nay em tôi bị thương rất nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, bị chấn thương sọ não... Tôi và gia đình mong công an điều tra rõ và xử lý thật nghiêm".