Dân Việt

Ca sĩ Long Nhật lần đầu nói về chuyện “phông bạt” khi làm thiện nguyện

M.T 15/10/2024 16:09 GMT+7
Ca sĩ Long Nhật cùng các nhà hảo tâm về Cao Bằng động viên bà con sau bão lũ, trao tặng hơn 700 triệu đồng.

Mới đây, ca sĩ Long Nhật, Á quân cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam Dương Minh Thu cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại 2 xã Ca Thành và Yên Lạc của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để động viên, trao quà, tiền mặt giúp bà con khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử Yagi.

Ca sĩ Long Nhật lần đầu nói về chuyện “phông bạt” khi làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Long Nhật tới Cao Bằng trao tiền và quà cho bà con chịu thiệt hại sau bão. Ảnh: NVCC

Trước đó, nam ca sĩ đã bay gấp rút ra Hà Nội và di chuyển hàng trăm km từ Thái Nguyên để lên Cao Bằng thực hiện đúng tiến độ kế hoạch như đã thông báo với chính quyền địa phương. Tại đây, nam ca sĩ cùng đoàn trao tặng hơn 700 triệu đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm, đặc biệt mỗi hộ gia đình tại 2 địa phương này còn nhận được 50 triệu tiền mặt để sửa sang lại nhà cửa cho kịp trước ngày 31/12 năm nay theo chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi thực hiện chuyến đi, nam ca sĩ cũng đã tìm hiểu nhiều địa phương trên cả nước và biết được nơi đây vẫn là địa điểm chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất cả nước thời gian qua. Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, hiện tại nơi đây vẫn còn 14 căn nhà bị cuốn trôi chưa được khắc phục hoàn toàn, 1 xe khách bị lũ quét khiến 21 người bị tử nạn, 9 người cùng xe máy bị cuốn trôi, 5 người bị lũ cuốn mất tích.

Ca sĩ Long Nhật lần đầu nói về chuyện “phông bạt” khi làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Nam ca sĩ cùng Á quân Dương Minh Thu gặp gỡ đại diện chính quyền địa phương và bà con

“Cao Bằng là một tỉnh miền núi có đường đi vô cùng hiểm trở và khó khăn, cả đoàn phải di chuyển từ sáng sớm nhưng mãi gần đến tối mịt vẫn chưa tới nơi. Đoàn chúng tôi vì để tiết kiệm thời gian, không dám dừng nghỉ nhiều, chỉ vội ăn mấy củ khoai nướng hay một ít đồ ăn vặt ngang đường rồi lại lên xe. Có những cung đường đi qua thấy những bát nhang vẫn đang rực cháy bên lề khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Thấy cảnh đó, cả đoàn chúng tôi cũng quyết định dừng lại, thắp vội nén nhang rồi dành một phút mặc niệm cho những người xấu số”, Long Nhật nghẹn ngào chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết thêm, ngày anh đến, bà con đã chờ sẵn từ khi nào. "Có những cháu bé mặt mũi lấm lem, những cụ ông cụ bà mặc quần áo chắp vá, tay chân run run xếp hàng ngay ngắn làm cả đoàn cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tôi đến bắt tay từng người, hỏi thăm từng hoàn cảnh… Trong những giây phút bồi hồi ấy, tôi ngẫu hứng hát tặng bà con “Thương lắm đồng bào ơi” rồi cùng siết tay thật chặt, cầu mong những điều tồi tệ nhất sẽ sớm qua đi.

Ca sĩ Long Nhật lần đầu nói về chuyện “phông bạt” khi làm thiện nguyện - Ảnh 3.

Trao tiền giúp người dân sửa lại nhà sau bão

Điều tôi cảm thấy quý giá hơn cả là ở đây đa số là bà con dân tộc thiếu số, trong đó chủ yếu chiếm phần đông là dân tộc Tày. Vậy mà bà con vẫn biết ca sĩ Long Nhật đến từ xứ Huế chuyên hát nhạc bolero. Chỉ cần nghe mọi người hô vang 'Long Nhật kìa', tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi trong tôi tan biến hết”.

Nói thêm về chuyện lợi dụng những việc từ thiện để “phông bạt”, “mượn hoa cúng Phật” đang khiến hình tượng của một số nghệ sĩ dần mất điểm trong lòng công chúng, nam ca sĩ cũng không ngại cho biết: “Không biết ai sao chứ riêng tôi và cả đoàn có bao nhiêu làm bấy nhiêu, dù ít hay nhiều cũng nhất quyết không kêu gọi đóng góp từ các nguồn khác để tránh những điều không hay. 

Từ trước đến nay, tôi làm thiện nguyện chưa một lần ồn ào, điều tiếng và lần này cũng thế. Tôi nghĩ trời cao có mắt, ai làm đúng, làm sai thì tương lai sẽ trả lời. Riêng về Long Nhật, tình cảm của mọi người thời gian qua dành cho tôi đã chứng minh tất cả rồi".