Dân Việt

Quảng Bình: Gia cảnh ông nông dân bị nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh vì bài thơ vui trên facebook

Trần Anh 16/10/2024 19:31 GMT+7
Liên quan tới việc người đàn ông bị nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh nghi do đăng bài thơ lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, PV báo Dân Việt đã đến căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Ghi nhận của PV, căn nhà cấp 4 của ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hiện đóng cửa, người thân của ông đã vào Bệnh viện Trung ương Huế để tập trung chăm sóc cho ông.

Clip: Hàng xóm chia sẻ về việc nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)

Ông Ngô Văn Tân (hàng xóm của ông Lư) bức xúc nói: "Hành vi của nhóm người lao vào nhà đánh ông Lư thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, mong cơ quan công an xử lý chúng thật nghiêm".

"Vào hôm xảy ra sự việc, tôi ở nhà, nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới nhưng nhóm đối tượng đã lên xe ô tô. Tôi túc trực lại và hỗ trợ đưa ông Lư đi nhập viện", ông Tân nói.

Gia cảnh ông nông dân bị nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh vì bài thơ vui trên facebook- Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 của ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nơi ông bị nhóm người lao vào nhà đánh bất tỉnh. Ảnh: Trần Anh

Hàng xóm của ông Ngô Văn Lư cho biết, gia đình ông Lư còn lắm khó khăn, hai vợ chồng ông trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà rồi mang bán kiếm tiền mưu sinh nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Gia cảnh ông nông dân bị nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh vì bài thơ vui trên facebook- Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Tân (hàng xóm của ông Ngô Văn Lư) chỉ tay về vị trí ông Lư bị nhóm người đánh bất tỉnh. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, con ông Ngô Văn Lư ), chia sẻ: "Ba tôi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nặng, mỗi lần tỉnh ba đều nói đau ở lồng ngực, mắt bầm tím nặng".

"Sức khỏe ba còn yếu nên chỉ nói rất ít và nhỏ, nhớ lại đêm xảy ra sự việc, ba tôi bàng hoàng và nói chỉ thấy nhóm đối tượng đẩy cửa vào rồi lao tới đánh dẫn đến bất tỉnh và không biết gì lý do gì", anh Luýt cho hay.

Gia cảnh ông nông dân bị nhóm đối tượng lao vào nhà đánh bất tỉnh vì bài thơ vui trên facebook- Ảnh 3.

Ông Ngô Văn Lư (ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương.

Về việc làm thơ đăng Facebook, ông Ngô Văn Lư thông tin rằng, chỉ làm thơ trào phúng cho vui, vì thấy người dân ở các thôn bức xúc việc giải đấu bóng chuyền tại địa phương thay đổi luật chơi giữa chừng rồi buộc phải hủy giải.

Theo anh Ngô Văn Luýt, người nhà nhóm người đánh ông Lư có vào viện thăm hỏi, đưa tiền muốn giảm nhẹ sự việc nhưng gia đình nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những kẻ vi phạm pháp luật, coi rẻ tính mạng và sức khoẻ người khác.

Liên quan tới sự việc trên, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã mời 7 đối tượng liên quan đến làm việc và bước đầu đều thừa nhận hành vi đánh ông Ngô Văn Lư. Công an huyện này cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như báo Dân Việt đưa tin, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư (55 tuổi) cùng vợ và các cháu đang ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt đi trên hai xe ô tô lao vào nhà hành hung.

Dù ông Lư bất tỉnh nhưng nhóm người còn tiếp tục đánh, đến khi vợ ông Lư tri hô, hàng xóm tới nhóm người mới lên xe ô tô rồi đi.

Hiện ông Nguyễn Văn Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương, phổi bị tổn thương và nghi máu tụ trên đầu.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!