Dân Việt

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi

Gia Khiêm 19/10/2024 06:00 GMT+7
Ngôi nhà nhuốm màu rêu phong của cụ bà Khúc Thị Mận (98 tuổi) nằm trong ngõ nhỏ thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, toạ lạc trên mảnh đất 200m2 được xây dựng cách đây gần 80 năm.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi

Cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, nằm sâu trong ngõ nhỏ thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên là ngôi nhà nơi cụ bà Khúc Thị Mận (98 tuổi) đang sinh sống. Ngôi nhà được xây dựng cách đây gần 80 năm tuổi nằm trên miếng đất 200m2. Tách biệt với phố thị phồn hoa, đèn điện sáng trưng, căn nhà của cụ Mận mộc mạc, đơn sơ, vẫn giữ được nếp nhà Việt cũ. Với không ít người đang chật vật trong công cuộc, vòng xoáy mùa nhà ở thủ đô thì đây quả là một mơ ước.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 1.

Ngôi nhà cụ Khúc Thị Mận (98 tuổi) nằm trong ngõ nhỏ thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội tọa lạc trên mảnh đất 200m2, xung quanh là các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Gia Khiêm

Thấy có người ghé thăm, cụ Mận vô cùng vui vẻ, niềm nở đón tiếp. Chiếc bàn trà được đặt bên gian trái nhà, tấm kính bóng loáng, bộ chén trắng tinh như mới vì được lau chùi, cọ rửa cẩn thận.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, cụ Mận chia sẻ, tuổi cao nên không nhớ rõ nó được xây dựng từ năm nào nhưng đây là nơi sinh sống gần cả cuộc đời của cụ. Người thân trong họ cho hay, ngôi nhà được xây dựng đến nay gần 80 năm.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 2.

Cụ Mận đã gắn bó cả cuộc đời mình tại mảnh đất này. Ảnh: Gia Khiêm

Từ ngày sinh ra cụ mận đã sống tại mảnh đất này, sau này lấy chồng vẫn tiếp tục ở đây đến tận bây giờ. Người thân kể, năm 1938 căn nhà cụ Mận đang ở được xây dựng, nhưng hoàn thành toàn bộ từ nhà, đến sân vườn, cổng là năm 1948. Sau 76 năm, đây không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của cụ Mận cùng chồng, con. Cách đây 1 năm, chồng cụ tuổi cao sức yếu rồi qua đời.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, bao nhiêu biến cố, căn nhà vẫn được giữ nguyên, chỉ sửa chữa những phần cần thiết như mái nhà dột, nâng nền để phục vụ cuộc sống của cụ tốt hơn trong mùa mưa bão. Căn nhà có 3 gian, hai chái, bức tường chính xây bằng gạch, quét vôi trắng, phần cột, kèo, chia gian trong nhà đều bằng gỗ.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 3.

Ở một mình nhưng cụ bà luôn có thói quen quét dọn, lau nhà sạch sẽ. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy đã gần bước sang tuổi bách niên, cụ Mận vẫn tự chăm sóc ngôi nhà của mình. Năm ngoái cụ còn tự tay chặt chuối ngoài vườn. Cụ không thể ngồi yên, lúc nào cũng phải làm gì đó như quét sân, nhổ cỏ. Tuổi cao, cụ Mận nhiều lần được con gái ngỏ ý đón lên phố chăm sóc, nhưng cụ từ chối.

"Cứ chuẩn bị đồ lên ở với con cái được vài hôm là cụ lại đòi về. Cụ không quen với cuộc sống thành thị, suốt ngày ngồi trong nhà. Ngày cụ khỏe mạnh, cụ thích sống một mình cho thoải mái, không bị gò bó. Những hôm mưa gió, ốm đau, con gái và các cháu trong nhà sẽ có người sang ngủ cùng cụ để chăm nom", ông Hoàng Văn Toán (73 tuổi, con chị gái sống cạnh nhà cụ Mận) chia sẻ.

Thích sống một mình không phiền ai, chờ con cháu về quây quần

Theo ông Toán, các con cháu đều biết trách nhiệm của mình là phải chăm sóc bà, để bà sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Sống ngay cạnh nhà cụ Mận, ông Toán ngày nào cũng sang đôi ba lần. Con trai riêng của chồng cụ Mận ở ngay kế bên, hai nhà hàng ngày vẫn đưa cơm sang cho cụ. Có hôm lại đổi món bún, cháo, phở để cụ ăn không chán.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 4.

Ngôi nhà được xây dựng gần 80 năm, nhiều lần con cháu đề nghị sửa, xây mới nhưng cụ bà không đồng ý. Ảnh: Gia Khiêm

Gần 100 năm gắn bó ở mảnh đất cha ông để lại, cụ bà chỉ mong mình được sống ở đây đến ngày cuối đời. Nhiều lần con cháu ngỏ ý muốn xây lại nhà cho cụ ở thoải mái, nhưng cụ từ chối. Con gái lấy chồng trong thành phố, có nhà cửa cẩn thận, cụ sống một mình ở đây, vui vẻ chăm con gà, con vịt, trồng cái cây, Tết nhất con cháu về quây quần thế là vui.

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 7.

Căn nhà của cụ Mận mộc mạc, đơn sơ, vẫn giữ được nếp nhà Việt cũ. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ muốn ở cùng căn nhà này cho đến cuối đời, khi già yếu, ra đi, mảnh đất, căn nhà được giao lại cho các con cháu. Cụ Mận cười bảo: "Lúc đấy muốn xây dựng thế nào là quyền của chúng nó, còn tôi sống như thế này là đầy đủ rồi".

Căn nhà nhuốm màu rêu phong trên mảnh đất 200m2 giữa lòng phố thị Hà Nội của cụ bà 98 tuổi - Ảnh 9.

Cụ muốn ở cùng căn nhà này cho đến cuối đời, khi già yếu, ra đi, mảnh đất, căn nhà được giao lại cho các con cháu. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày nào cụ cũng dậy sớm từ 5 giờ, ăn sáng rồi quét dọn nhà cửa, sân vườn. Nơi ở của cụ luôn sạch sẽ, từ căn nhà cho đến sân vườn. Mỗi khi trời mưa, nước ngập sân, cụ lại cần mẫn nhặt lá rụng, nhổ cỏ.

"Tôi thích sạch sẽ, làm vậy mới thấy thoải mái. Tôi ít ốm vặt hay phải đi viện. Bản thân tôi cũng ăn uống điều độ, vận động mỗi ngày, suy nghĩ tích cực. Con cháu trong nhà thường xuyên đưa tôi đi khám sức khỏe định kỳ", cụ Mận cười.

Với gia đình cụ Mận, trong nhà có một người già lớn tuổi, khỏe mạnh là một may mắn. Ai trong nhà cũng mong cụ có thể sống vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương cho con cháu noi theo.