Dân Việt

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024

Vũ Ly 19/10/2024 18:57 GMT+7
Trong hai ngày 18 và 19/10, tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2024 với sự tham dự của đông đảo du khách gần xa và bà con các dân tộc trong huyện.

Cánh đồng Bắc Sơn tạo nên mùa vàng

Ngay từ chiều, khi những ánh nắng cuối ngày còn vương trên các thửa ruộng bậc thang, người dân và du khách đã tấp nập kéo về sân vận động trung tâm huyện Bắc Sơn. Dòng người rộn ràng, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng báo hiệu một đêm hội sắp bắt đầu. 

Lễ hội khai mạc vào 19h30, nhưng từ sớm, sân vận động đã kín chỗ, chứng tỏ sự mong đợi của bà con và du khách đến tham dự.

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024 - Ảnh 1.

Sân khấu khai mạc lễ hội mang đậm nét văn hoá Bắc Sơn

Khi màn đêm buông xuống, tiếng trống khai hội vang lên mạnh mẽ như lời gọi mời, khởi đầu cho một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đầy sắc màu. Tiết mục múa lân, sư rồng mở màn đã khiến khán giả thích thú, say mê theo dõi. Ánh đèn sân khấu lung linh, huyền ảo hòa quyện cùng những điệu múa uyển chuyển, những bước nhảy điêu luyện, đưa người xem vào một không gian văn hóa đậm chất Bắc Sơn. 

Lễ khai mạc có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh và đông đảo người dân. Trong bài phát biểu khai mạc, bà Dương Thị Thép, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, đã chia sẻ những lời chân thành, cảm động về ý nghĩa của lễ hội. Bà khẳng định: "Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn không chỉ là dịp để tôn vinh nền văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội để quảng bá các sản phẩm nông sản độc đáo của vùng đất này. Đây là biểu tượng của niềm vui, của sự đoàn kết và cùng nhau hướng tới một tương lai phát triển bền vững".

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024 - Ảnh 2.

Dương Thị Thép, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, phát biểu khai mạc lễ hội Mùa Vàng

Qua lời phát biểu, bà cũng thể hiện lòng biết ơn tới những người nông dân - những người đã "một nắng hai sương", chăm chỉ trên ruộng đồng để mang đến những mùa vàng bội thu, giúp cuộc sống no ấm hơn. "Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần", câu ca dao này như thầm nhắc nhở mọi người về những giá trị mà hạt gạo, hạt ngô mang lại, và công sức của người nông dân là không thể đong đếm được.

Đậm đà bản sắc vùng cao xứ Lạng 

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, các tiết mục văn nghệ do chính những người dân địa phương thể hiện đã mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thân quen. Tiếng khèn, tiếng sáo, hòa cùng tiếng cười đùa của trẻ thơ, làm không gian càng trở nên ấm áp. 

Người ta thường nói "Nhớ ai như nhớ câu hò/ Nhớ người cày cấy, nhớ lò hương thơm". Không chỉ là dịp hội tụ những hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mùa vàng Bắc Sơn còn là cơ hội để người dân địa phương quảng bá các sản phẩm nông sản và giới thiệu các dịch vụ du lịch tiềm năng. 

Tại trung tâm lễ hội, các gian hàng nông sản bày bán và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện bánh chưng đen, mật ong hoa rừng, trà xanh, thuốc lá cuốn tay và nhiều loại rau củ quả được trồng trọt bằng phương pháp truyền thống, an toàn và đảm bảo chất lượng. Những món quà quê hương ấy đã khiến du khách thích thú, cảm nhận được sự mộc mạc nhưng tinh tế trong từng sản phẩm.

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024 - Ảnh 3.

Bà con nông dân thi đập lúa

Ngoài các gian hàng, ban tổ chức còn thiết kế khu vực trưng bày thông tin về các điểm đến du lịch hấp dẫn của Bắc Sơn như ruộng bậc thang, hang động, các tuyến du lịch sinh thái và hoạt động bay dù lượn trên thung lũng vàng - một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với những ai yêu thích phiêu lưu, khám phá.

Trong dịp lễ hội du khách sẽ được tham quan các gian trưng bày nông cụ, được tham gia trải nghiệm các hoạt động của người nông dân với công cụ lao động thô sơ, được tìm hiểu về nét văn hóa xưa.

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024 - Ảnh 4.

Kết quả thi gặt lúa truyền thống của nông dân Bắc Sơn

Lễ hội diễn ra trong hai ngày, với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao như: Các hoạt động trải nghiệm thi gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ; trải nghiệm làm và thưởng thức bánh chưng đen; các hoạt động chọi chim, chọi dê; tham gia giải đua xe đạp.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động thi gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ được tổ chức từ sáng đến trưa, thu hút nhiều người dân và du khách tham gia. Đây là những hoạt động mang tính truyền thống, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống lao động của người dân nơi đây. Một hình ảnh quen thuộc được tái hiện lại trên cánh đồng lúa chín vàng, khi người dân cùng nhau gặt lúa, giã gạo như những ngày hội mùa bội thu, đúng với câu ca dao: "Công lênh chẳng quản bao lâu/ Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng."

Tại sân vận động trung tâm, các hoạt động thi chọi chim và chọi dê đã mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ. Tiếng cười, tiếng reo hò, và những khoảnh khắc ấn tượng.

Lễ hội tiếp tục với hoạt động thi gói bánh chưng đen, một loại bánh đặc sản của người dân Bắc Sơn, giữa các thôn trên địa bàn xã Bắc Quỳnh. Đây là dịp để các gia đình, thôn bản thể hiện tài năng khéo léo trong việc gói bánh, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống qua từng chiếc bánh được làm nên bằng cả tấm lòng.

Say đắm mùa vàng Bắc Sơn 2024 - Ảnh 5.

Chọi dê thu hút được rất nhiều khán giả.

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2024 đã mang lại những dấu ấn đáng nhớ và đong đầy cảm xúc cho tất cả những ai tham gia. Từ những hoạt động văn hóa đặc sắc, các gian hàng nông sản phong phú đến những trò chơi dân gian truyền thống, tất cả đều toát lên tinh thần đoàn kết, sự chăm chỉ và lòng yêu quê hương của người dân Bắc Sơn. Lễ hội không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn mở ra cơ hội để Bắc Sơn quảng bá tiềm năng du lịch và nông sản địa phương ra ngoài vùng lãnh thổ.

Như câu tục ngữ Việt Nam đã khẳng định: "Đất lành chim đậu", Bắc Sơn chắc chắn sẽ tiếp tục là mảnh đất ươm mầm cho những mùa vàng bội thu, cho những hạt giống ấm no và hạnh phúc lan tỏa.