Dân Việt

Ca sĩ Pha Lê bật khóc chia sẻ: "Tôi đang chữa bệnh, ai thấy tôi khùng điên hãy thông cảm cho tôi"

Yến Thanh 22/10/2024 16:28 GMT+7
Ca sĩ Pha Lê cho biết, cô đang trải qua những ngày tháng khó khăn khi phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm.

Chiều 22/10, ca sĩ Pha Lê viết trên trang cá nhân: "Hiện giờ tôi phải dùng cả thuốc của bệnh viện tâm thần gửi tới, cho nên có ai lỡ thấy tôi khùng điên thì thông cảm cho tôi nhé! Tôi chữa bệnh tôi trước rồi tôi chia sẻ kinh nghiệm lại cho, mong tôi đủ vững tin và bản lĩnh để vượt qua giai đoạn này".

Trước đó, Pha Lê livestream và bật khóc chia sẻ về tình trạng bệnh của mình. Cô cho biết bản thân bị trầm cảm từ tháng 5/2024 tới hiện tại. Chứng bệnh này đã khiến cô vô cùng mệt mỏi. Dù nữ ca sĩ tìm đủ mọi cách chữa bệnh nhưng tình trạng của cô vẫn chưa tiến triển. 

Pha Lê tâm sự: "Đây là một chứng bệnh về thần kinh. Sáng nay, tôi gặp bác sĩ, bác sĩ nói bệnh có thể chữa được nhưng phải dùng thuốc. Mọi người cứ nói rằng, hãy lạc quan lên, vui vẻ lên nhưng tôi không vui được, không lạc quan nổi đâu. Chỉ ai bị trầm cảm mới hiểu, mở miệng ra nói chuyện là nước mắt đã rơi rồi".

Ca sĩ Pha Lê bật khóc chia sẻ: "Tôi đang chữa bệnh, ai thấy tôi khùng điên hãy thông cảm cho tôi"- Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Pha Lê. (Ảnh: FBNV)

Do tâm lý không ổn định, Pha Lê không dám gần con nhỏ: "Tôi bị lơ là, không tập trung, rất nguy hiểm, dắt con đi chơi mà không để ý tới con. Mình cứ nghĩ có con bên cạnh là vui nhưng không phải vậy. Đầu óc tôi bị đơ, dễ cáu gắt. Hôm qua, tôi vừa cầm đũa vụt vào chân con, để lại vết lằn. Thế rồi tôi ngồi khóc ầm lên, sao mình lại đánh con nhưng lúc ấy, âm thanh nào cũng khiến mình bực bội".

Trong livestream, Pha Lê cho biết, người cô lúc nào cũng bồng bềnh như người tụt huyết áp, dù luôn ý thức ăn uống đầy đủ. "Tay chân tôi luôn có cảm giác lạnh, run lẩy bẩy dù không mở máy lạnh. Miệng thì lúc nào cũng mắc ói, mắt nhìn kém, ù tai. Hàm tôi còn bị cứng, đầu óc mụ mị, lúc nào cũng chậm, không có bất kỳ cảm xúc gì với mọi chuyện xung quanh".

Pha Lê cho biết, cô nghĩ rất nhiều nhưng không thể nói ra, đành phải chọn cách livestream để giải tỏa bớt. Để ổn định tâm trạng, cô nghe pháp, ngồi thiền mỗi ngày. Cô cũng đang rao bán nhà để tìm tới nơi ở mới, nhằm quên đi những tổn thương trong quá khứ.

Năm 2020, Pha Lê kết hôn với ông xã người Mỹ gốc Hàn kém cô một tuổi và mang thai con đầu lòng sau 13 lần hỏng thai. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, Pha Lê thông báo ly hôn.

Trải lòng về quyết định này trong chương trình Lối ra, Pha Lê cho hay khó khăn nhất không phải là vượt qua đau khổ thế nào, mà là làm sao để đối phương ít bị tổn thương nhất.

"Tôi ở trong hoàn cảnh là chồng tôi vừa mất mẹ, chỗ dựa duy nhất là tôi và con. Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Cả hai chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Khi có bầu, sinh xong thì mẹ chồng tôi ung thư giai đoạn cuối và bà chọn cách không nói gì. Ở bên Hàn Quốc, bà đi vào phòng mổ và hôn mê luôn.

Tôi sinh con ra không có niềm vui nào, chỉ thấy sự u ám. Tôi ức là mình cố bao lâu để có con. Nhưng khi có được, người trong nhà không mừng, u uất. Chồng tôi rất tử tế, đàng hoàng, trọn vẹn nghĩa tình và về lo cho mẹ. Trước khi tôi sinh khoảng hai tháng, lúc đó mẹ chồng chưa quyết định mổ. Nhưng vì bà chưa gặp tôi và cháu một lần nào và nhất định phải gặp nên mới mổ", nữ ca sĩ nghẹn ngào tâm sự. 

Pha Lê (sinh năm 1987) là cháu họ của ba nghệ sĩ Lê Vân – Lê Khanh – Lê Vy, cụ ngoại cô là nhà thơ Lê Đại Thành. Pha Lê được biết đến sau khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2010, sở hữu giọng hát nội lực, tuy nhiên sau đó cô không để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp.