Dân Việt

Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội: Nét đẹp Hà Nội được lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ

Nhóm PV 25/10/2024 09:51 GMT+7
Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024 đánh giá các bài viết dự thi năm nay có chất lượng đồng đều và dày dặn, có sự cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật viết. Đặc biệt, cuộc thi đã lan toả được nét đẹp và văn hoá người Hà Nội...

Hôm qua, Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024 đã được tổ chức tại Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. 11 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải. Giải nhất thuộc về PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương với tác phẩm Câu chuyện nạn đói năm 1945 và giây phút chạm má vào huy chương ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhiều mảng màu sắc sinh động về Thủ đô

Nhà báo Đinh Thu Hà – Trưởng Ban VHXH Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Ban Giám khảo cuộc thi nhận xét, Cuộc thi không chỉ giàu ý nghĩa với những người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mà còn là miền ký ức tươi đẹp với người dân cả nước, những người con xa xứ và bạn bè quốc tế. 

Dưới góc nhìn và ngòi bút của các tác giả, Hà Nội được tái hiện sinh động với nhiều mảng sắc màu, tạo thành một bức tranh đa dạng, đan xen giữa hiện đại và cổ kính. Một số tác phẩm tái hiện khung cảnh Hà Nội xưa như những thước phim, đọc đến đâu người đọc cũng có thể hình dung ra khung cảnh thời đó, với những chi tiết mang đậm dấu ấn Hà Nội của những năm 70-80. 

Lại có những bài viết về một Hà Nội thời hiện đại, với những góc phố nhỏ, những ngõ hẹp, tiếng còi tàu, tiếng ồn ã của thanh âm phố thị,… với những con đường nồng nàn mùi hoa sữa, hương ngọc lan, hay những con đường rợp lá vàng trong nắng thu,… mỗi góc nhìn đều sinh động, đáng yêu. 

Ban Giám khảo: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lan tỏa nét đẹp Hà Nội một cách sâu rộng, mạnh mẽ - Ảnh 1.

Nhà báo Đinh Thu Hà (ảnh đứng bên tay trái) – Trưởng Ban VHXH Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: D.V.

"Quá trình chấm bài của các tác giả tôi thấy rằng cuộc thi năm nay thu hút được nhiều bạn đọc tham gia, với nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, cả tác giả trong nước và quốc tế. Chất lượng bài được nâng cao hơn mọi năm, đề tài phong phú. 

Có rất nhiều comment tích cực về cuộc thi, với số lượng bài dự thi lớn được gửi về cho thấy cuộc thi đã lan toả được nét đẹp và văn hoá người Hà Nội một cách sâu rộng và mạnh mẽ. Rất nhiều tác giả bày tỏ mong muốn cuộc thi được tổ chức thường niên để bạn đọc có thêm một sân chơi văn hoá giàu ý nghĩa, bổ ích", Nhà báo Đinh Thu Hà chia sẻ.

Còn Nhà văn Nguyễn Trương Quý - thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III đánh giá các bài viết dự thi năm nay có chất lượng đồng đều và dày dặn, có sự cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật viết.

Các đề tài tham dự cuộc thi khá đa dạng, có những đề tài giới thiệu được những khía cạnh hay, câu chuyện độc đáo ở Hà Nội, thay vì quá tập trung vào các ký ức về các cảnh đẹp ở trung tâm hay các câu chuyện bày tỏ tình yêu khái quát về Hà Nội. Khá nhiều tác giả đã kể lại được câu chuyện riêng tư của mình lồng trong khung cảnh chung.

Ban Giám khảo: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lan tỏa nét đẹp Hà Nội một cách sâu rộng, mạnh mẽ - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý (ảnh bên trái) - thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024. Ảnh: Dân Việt.

"Tôi đã tham gia cuộc thi này 3 lần, tôi thấy đây là một sự kiện có ý nghĩa, để khơi dậy nhận thức của cư dân về thành phố mình đang sống, cũng như những người ở các địa phương bày tỏ suy tư về Hà Nội, nơi chắc chắn có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ", ông Quý nói.

Ông Quý cho biết, tình yêu mộc mạc dành cho Hà Nội từ các tác giả là điều hấp dẫn hơn cả. Việc yêu ngôi nhà mình sống, khu tập thể hay một nơi làm việc của họ giữa Thủ đô là một điều dễ được đồng cảm. Chẳng cần cao siêu gì, cứ viết về các trải nghiệm chân thực là những thứ dễ đọng lại.

"Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ 4 tôi nghĩ nên gợi ý thêm cho người viết bằng cách phân mảng nhỏ hơn từ chủ đề lớn là Hà Nội, ví dụ về nhà ở, phương tiện giao thông, ẩm thực hay môi trường tự nhiên, câu chuyện nhập cư…Khi cụ thể hóa hơn các câu chuyện, ký ức sẽ được đậm đà hơn và bớt đi sự dàn trải, chung chung", nhà văn Nguyễn Trương Quý đề xuất.

Những tư liệu giá trị về Hà Nội

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, đặc biệt có những diễn viên, người mẫu cũng dành tình cảm, thời gian để gửi bài dự thi. 

Theo Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi, 2 tác giả là người mẫu, Á hậu, những người luôn bận rộn với công việc quảng bá, chụp hình nay lại dành dự quan tâm, tham gia cuộc thi đã chứng tỏ rằng sự lan tỏa, thành công của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III.

Ban Giám khảo: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lan tỏa nét đẹp Hà Nội một cách sâu rộng, mạnh mẽ - Ảnh 3.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi. Ảnh: Dân Việt.

Với Giám khảo Trần Thị Mai Dung – Trưởng Phòng Báo chí xuất bản, Sở TT&TT Hà Nội, nhiều tác phẩm dự thi năm nay có các tư liệu tốt mang tính lịch sử. 

"Tôi rất ấn tượng với những bài viết về ký ức đón đoàn quân chiến thắng trở về trong ngày giải phóng Thủ đô, về "Phố B52" mùa đông năm 1972, những câu chuyện về thời bao cấp với khu tập thể, vườn thú, vườn bách thảo… 

Tôi cũng thực sự xúc động khi đọc những chia sẻ của tác giả người Tây Ban Nha Andrea Aybar. Tôi luôn trân trọng cách người Hà Nội giữ gìn văn hóa, lối sống của mình - trong một môi trường sống đang thay đổi nhanh chóng và hối hả", bà Dung nói.

Theo bà Mai Dung, các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc của các tác giả đối với Hà Nội mà còn góp phần lưu giữ những nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô - "trái tim của cả nước".

Ban Giám khảo: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lan tỏa nét đẹp Hà Nội một cách sâu rộng, mạnh mẽ - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Mai Dung – Trưởng Phòng Báo chí xuất bản, Sở TT&TT Hà Nội (ảnh thứ nhất bên tay phải). Ảnh: Dân Việt.

"Tôi mong rằng Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội sẽ trở thành hoạt động thường niên và ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô hằng năm, đồng thời qua đó, Ban tổ chức có thể lựa chọn các bài viết hay để in thành sách lưu giữ những ký ức đẹp về Hà Nội", bà Dung chia sẻ.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024 được Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt (Báo NTNN/Dân Việt) và Sở TT&TT TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Cuộc thi chính thức nhận bài dự thi từ ngày 10/7/2024, kết thúc ngày nhận bài ngày 7/10/2024.

Sau 3 tháng phát động, hàng nghìn email độc giả đã gửi đến email, tòa soạn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, trong đó có khoảng 700 bài viết dự thi. Ban Thư ký đã lựa chọn các tác phẩm phù hợp Thể lệ cuộc thi để đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt. Các tác phẩm có chất lượng nhưng chưa phù hợp với Thể lệ, tiêu chí cuộc thi hoặc gửi sau ngày 7/10 sẽ tiếp tục được xem xét đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt trên thời gian tới và được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Ban Giám khảo: Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã lan tỏa nét đẹp Hà Nội một cách sâu rộng, mạnh mẽ - Ảnh 5.

Các tác giả đạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Ảnh: Dân Việt.

Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải. Các tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - 2024 có sự thống nhất cao giữa các thành viên Ban Giám khảo.

Kết quả Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần III năm 2024:

1.Câu chuyện nạn đói năm 1945 và giây phút chạm má vào huy chương ngày Giải phóng Thủ đô (PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Hà Nội) - Giải Nhất

2.Duyên nợ với Vườn thú Hà Nội (Lê Sĩ Dũng, Hà Nội) Giải Nhì

3.Lòng hiếu khách của người Tràng An (Andrea Aybar, TPHCM) Giải Nhì

4.Khi dòng sông đổi màu (Nguyễn Minh Huệ, Hà Nội) Giải Ba

5.Lược sử nghìn năm của Thủ đô viết qua tên phố (Nguyễn Đức Việt, Hà Nội) Giải Ba

6.Ngã ba cầu thang chung cư tập thể thời bao cấp, nơi chẳng của riêng ai (Nguyễn Trần Đức Anh, Hà Nội) Giải Ba

7.Ngõ nhỏ cổ kính len lỏi trong phố cổ Hà thành (Nguyễn Trần Huyền My, Hà Nội) Giải Khuyến khích

8.Phố B52 mùa đông 1972, lời dặn và bức thư của bố (Nguyễn Trọng Đông, Hà Nội) Giải Khuyến khích

9.Làng nông nghiệp ven sông Hồng (Nguyễn Tiến Dũng, Hà Nội) Giải Khuyến khích

10.Nhớ thời sáng đi học, trưa đi câu cá, chiều ra cánh đồng giúp bố mẹ (Vũ Kim Hoa, Hà Nội) Giải Khuyến khích

11. Hoài niệm chiếc xe thồ chở đầy gốm sứ của bố rong ruổi trên phố Hà Nội (Nguyễn Duy Khánh, Hà Nội) Giải Khuyến khích