Dân Việt

Thú vị hành trình cô gái phượt cùng chó cưng với gu thời trang ấn tượng

Nhật Hà 24/10/2024 06:07 GMT+7
300 km cả đi lẫn về, cô gái trẻ đã có hành trình thú vị bên người bạn đồng hành đặc biệt là bé chó cưng tên Tép (2 tuổi). Bên cạnh đó, cả 2 còn có thời trang “Ton sur ton” (phong cách thời trang dựa trên nền tảng phối hợp các màu sắc tương đồng) khiến dân mạng tan chảy.

Chú chó tên Tép vui chơi cùng cô chủ ở Đà Lạt. Clip: NVCC

Đi phượt với cho cưng, hành trình không còn cô đơn 

Hà Thảo (30 tuổi, ở Nha Trang) vừa kết thúc hành trình trải nghiệm Nha Trang – Đà Lạt. Chia sẻ với PV Dân Việt, Thảo nói, một ngày cô bỗng thấy Nha Trang vào thu thật đẹp, không còn quá xô bồ như mùa du lịch, thay vào đó là sự yên bình, nhẹ nhàng. Đang có thời gian rảnh, lại chưa biết lựa chọn đi đâu, Thảo quyết định tới Đà Lạt, vì thời điểm này thời tiết Đà Lạt cũng dễ chịu với ánh hoàng hôn không còn quá gay gắt, mùa mưa bão vừa qua nên mưa không còn đáng kể.

"Mình có nuôi một bé chó tên Tép từ lúc bé được 2 tháng tuổi. Bé tinh nghịch, quấn chủ, hay nhảy lên đòi ôm, thích bế bồng như em bé. Khi quyết định đi Đà Lạt, mình chưa tìm được ai đi chung, mà bé Tép hằng ngày vẫn thường nhảy lên xe mình mỗi khi mình đi đâu khỏi nhà. Nên lần này, không suy nghĩ nhiều, mình đưa Tép theo cùng để chuyến đi đỡ cô đơn", Thảo nói.

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 1.

Bé Tép được cô chủ ưu tiên ngồi đằng trước để dễ dàng quan sát cảnh đẹp suốt hành trình. Ảnh: NVCC

Đà Lạt vào thu thời tiết cũng khá lạnh về đêm, để chuyến đi được an toàn và thoải mái nhất, Thảo đã chuẩn bị nhiều đồ cho cả 2 khỏi bị lạnh và giúp chụp hình kỷ niệm được thời trang. Việc chuẩn bị trang phục Thảo ưu tiên chọn đồ có sự tương đồng về màu sắc, hình hoạ cho cả chủ và chó cưng. Là cô chủ của kiot bán đồ cho thú cưng nên Thảo không tốn nhiều thời gian để tìm tòi và chọn mua.

Ngoài trang phục, Thảo cũng tìm hiểu qua những phượt thủ đã từng đi du lịch với chó cưng, Thảo chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ, nước uống. Cô ưu tiên cho Tép ngồi phía trước xe, chỗ sàn xe, nên không cần chuẩn bị lồng, có đeo dây để đảm bảo an toàn cho bé và an toàn khi lái xe.

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 2.

Tép tạo dáng chụp hình giữa vườn hoa cẩm tú cầu bung nở. Ảnh: NVCC

Về nơi cư trú, Thảo ưu tiện chọn homestay cho phép mang theo chó cưng. Theo cô, ở Đà Lạt có nhiều homestay cho phép mang theo thú cưng, nên vấn đề tìm chỗ ở phù hợp không quá khó khăn. 

"Homestay nơi mình trú ngụ vừa qua cũng cũng có 2 bé chó khác, mình còn chuẩn bị thêm đồ tặng, để 2 bé và bé nhà em mặc đồ giống nhau chụp hình. Các bé khá tinh nghịch nên để chụp được bức hình nghiêm túc, ưng ý thật khó", Thảo cười.

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 3.

Thời trang của Hà Thảo và Tép luôn đồng điệu về màu sắc và hình hoạ. Ảnh: NVCC

Qua chuyến đi phượt lần này, Thảo được trải nghiệm và rèn luyện bản thân nhiều hơn, cũng như khả năng chạy xe đường dài. Còn về phần bé Tép, cứ được đi chơi là bé thích, sức khoẻ của bé ổn định. Mỗi địa điểm bé đến lại được gặp các bé chó khác, được giao lưu, được làm quen với nhiều bạn mới cho nên Tép khá phấn khích.  Tổng chi phí chuyến đi 3 ngày 2 đêm của Thảo hết hơn 2 triệu, chủ yếu dành cho dịch vụ cư trú và ăn uống.

"Cung đường Nha Trang – Đà Lạt – Nha Trang mình đi nhiều lần rồi, tất nhiên là rất đẹp, trộm vía, chuyến đi lần này của mình khá luận lợi, mình không gặp bất trắc gì về xe cộ hay sức khoẻ xuyên suốt hành trình 300km. Chỉ có bé Tép là hơi tinh nghịch khi được gặp các bé chó khác. Mới đầu đến một quán cà phê, bé chạy nhảy chẳng may bị ngã xuống hồ cá ở quán nên ướt hết", Thảo háo hức nói về hành trình đã qua của mình. 

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 4.

Tép cùng cô chủ mặc đồ tone xanh dạo chơi trong khu vườn. Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 5.

Trông Tép thật ngầu khi đeo kính râm hình trái tim. Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 6.

Tép được cô chủ cho mặc ấm và "check-in" với cổng chào huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà. Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 7.

Khung cảnh bình yên, khi Tép và cô chủ cùng chạy trên bãi cỏ xanh. Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 8.

Dưới nắng thu và khu vườn cỏ tím, Tép tung tăng vui đùa. Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 9.

Tép quàng khăn sắc màu chụp ảnh "check-in" ở đèo Khánh Lê (đèo núi trên Quốc lộ 27C, vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: NVCC

Thú vị hành trình nữ 9X đi phượt cùng chó cưng, thời trang của cả 2 không khác gì fashionista “chính hiệu” - Ảnh 10.

Tép "check-in" trước biển chỉ dẫn Đà Lạt, Nha Trang. Ảnh: NVCC