Dân Việt

Cuộc sống của người dân vùng lũ Lệ Thủy - Quảng Bình: Nhà ngập, mất điện, hứng nước mưa ăn mỳ tôm, ngủ trên gác

Trần Anh 28/10/2024 19:30 GMT+7
Tại vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) mưa lũ làm hàng nghìn nhà dân ngập hơn 1m, người dân phải lên gác mái nhà để ở và ăn mỳ tôm qua bữa.

Clip: Hàng nghìn nhà dân ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập trong biển nước do mưa lớn, ảnh hưởng từ bão số 6.

Ghi nhận của PV báo Dân Việt, con đường chính dẫn vào thị trấn Kiến Giang rồi tới các xã của huyện Lệ Thủy đã mênh mông nước. Giữa dòng nước đục ngầu, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng vẫn đang tỏa ra để hỗ trợ, ứng cứu người dân trong trường hợp sớm nhất.

Cuộc sống của người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình): "Nhà ngập, mất điện, hứng nước mưa ăn mỳ tôm, ngủ trên gác"- Ảnh 1.

Mưa lớn khiến hàng nghìn nhà dân ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) ngập hơn 1m.

Trên ca nô dẫn vào xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy), một căn nhà cấp 4 ngập chừng 1m vẫn đang có người dọn đồ đạc trong nhà. Khi chúng tôi di chuyển tới, bắt gặp chị Dương Thị Trang (ở đội 1, thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy) đang mò mẫm đưa đồ đạc lên gác mái.

Trò chuyện với PV, chị Trang nói: "Mưa liên tục mấy hôm nay khiến nước dâng cao, tối qua nước tràn vào nhà nên gia đình tôi chủ động lên gác ngủ cho an toàn. Sáng nay mưa có giảm, nước có rút nhưng không đáng kể".

Cuộc sống của người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình): "Nhà ngập, mất điện, hứng nước mưa ăn mỳ tôm, ngủ trên gác"- Ảnh 2.

Gia đình chị Dương Thị Trang (ở đội 1, thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đưa chiếu, chăn, gối lên ngủ trên gác mái nhà.

Theo chị Trang, căn gác nhỏ trên mái nhà là nơi ở của 7 thành viên trong gia đình, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em.

"Trưa nay vừa mất điện nên gia đình tôi nhóm lửa ngay trên gác mái rồi hứng nước mưa để nấu mỳ tôm ăn. Thứ chúng tôi cần nhất bây giờ là đèn pin và ao phao", chị Dương Thị Trang cho hay.

Cuộc sống của người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình): "Nhà ngập, mất điện, hứng nước mưa ăn mỳ tôm, ngủ trên gác"- Ảnh 3.

Người dân ở vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) nấu ăn ngay trên gác mái để tránh mưa lũ.

Anh Dương Văn Nam (ở xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Nhà tôi đã bị ngập 1m, so với năm 2020 chưa đáng kể. Đợt mưa lớn lần này, gia đình tôi đã chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt để phục vụ cho cuộc sống khi nước lũ ngập sâu, kéo dài".

Cuộc sống của người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình): "Nhà ngập, mất điện, hứng nước mưa ăn mỳ tôm, ngủ trên gác"- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng vẫn đang đến những nhà dân chịu ảnh hưởng từ mưa lũ để cứu hộ.

"Chính quyền địa phương luôn túc trực để ứng phó, cứu hộ người dân lúc gặp nạn. Từ kinh nghiệm của đợt lũ lịch sử năm 2020, chính quyền và người dân đã chủ động, sẵn sàng ứng phó với lũ lụt", ông Dương Đức Phổ - Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy chia sẻ.

Ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ cũng như các nhóm thiện nguyện chúng tôi tạm dừng nhận hỗ trợ".

"Quan điểm chỉ đạo của địa phương là phải chủ động thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; tập trung nhân lực, phương tiện để cứu người, di dời dân ở các vùng ngập sâu, xung yếu trên địa bàn", ông Lê Văn Sơn nói.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lớn những ngày qua khiến hàng chục nghìn nhà dân trên địa bàn ngập nặng, các tuyến đường giao thông quan trọng bị chia cắt, sạt lở. Đáng chú ý, huyện Lệ Thủy có 1 người chết, gần 16.000 nhà bị ngập, diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại hơn 300ha, diện tích nuôi cá - lúa, nuôi hồ mặt nước 100 ha.